Thông tin ban đầu, khuya ngày 23.8, người dân sống gần Nhà văn hóa Sinh viên trên đường Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3 nghe tiếng cãi nhau lớn giữa anh L (sinh năm 2005) và ông T (khoảng 60 tuổi).
Được một lúc, họ thấy ông T vừa la hét cầu cứu, vừa ôm vết thương bỏ chạy một đoạn thì gục xuống. Còn anh L bỏ chạy khỏi hiện trường và ném hung khí đi.
Tuy nhiên, anh L đã bị người dân cùng lực lượng Dân phòng đuổi theo khống chế ngay sau đó và giao cho Công an phường. Ông T có nhiều vết thương trên người gây mất máu được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện Công an Quận 3 phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Được biết, anh L mới vào làm bảo vệ được 2 ngày, là đồng nghiệp với ông T.