MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đỗ Xuân Trường thực hiện lại hành vi trộm cắp tại căn hộ của người yêu. Ảnh: C.Hương

Nam tiếp viên hàng không trộm cắp túi hàng hiệu 627 triệu đồng của bạn gái rồi bán lại giá 260 triệu đồng

Quang Việt LDO | 27/06/2024 16:42

Trong khi qua đêm tại nhà bạn gái đã có chồng và con ở Hà Nội, Đỗ Xuân Trường đã trộm cắp chiếc túi hàng hiệu trị giá hơn nửa tỉ đồng rồi đem bán lấy 260 triệu đồng.

Ngày 27.6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin về việc đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Xuân Trường (28 tuổi) - nam tiếp viên một hãng hàng không để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra, Trường có quan hệ yêu đương với người phụ nữ hơn anh ta 3 tuổi và đã có chồng con.

Tối 29.4, sau khi tan làm, Trường xách vali cá nhân đến căn hộ chung cư của người yêu trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai và ở lại qua đêm tại đây.

Đến khoảng 9h ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Trường thấy ở trên giá gắn tường bên trên tivi trong phòng ngủ của người yêu có để trưng bày nhiều túi xách nữ là “hàng hiệu” có giá trị cao, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Lợi dụng lúc người tình không để ý, Trường liền lén lấy trộm 1 túi xách màu trắng nhãn hiệu Hermes rồi cất giấu vào trong vali cá nhân của mình.

Đến khoảng 8h30 sáng 1.5, Trường cùng người tình rời khỏi căn hộ, khi đi, Trường cầm theo chiếc vali. Sau đó, Trường đem cất giấu chiếc túi trộm cắp được về nhà riêng tại số 22, ngách 118/205, Xuân Đỉnh.

Đến khoảng 14h ngày 6.5, người tình của Trường phát hiện bị mất chiếc túi xách nhãn hiệu Hermes, liền đến cơ quan công an trình báo. Nạn nhân cho hay, chiếc túi được chị này mua ở Singapore trị giá 627 triệu đồng.

Trong khi đó, Trường bán chiếc túi xách hàng hiệu trên được 260 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn