MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phòng trọ đảm bảo luôn là nhu cầu của mỗi tân sinh viên khi mới bắt đầu nhập học. Ảnh V.T

Tân sinh viên “đỏ mắt” tìm chỗ trọ

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG LDO | 21/09/2015 08:48
Cứ mỗi dịp đón tân sinh viên nhập học, Hà Nội lại rơi vào tình trạng “khát” nhà trọ. Giá nhà trọ, điện, nước ở các khu vực tập trung nhiều trường ĐH, CĐ lớn cũng vì thế mà “nhảy múa” theo, vậy mà nhiều nơi nhà trọ cũng không đủ để cung ứng, điều này khiến các gia đình phải đau đầu. Thậm chí có em phải lên trước cả vài tuần, vất vả nhờ người quen tìm chỗ thuê trọ.

Ký túc xá hết chỗ

Với các tân sinh viên, một suất ở ký túc xá (KTX) là niềm mơ ước quá xa vời. Hầu hết các trường ĐH ở thủ đô đều không đáp ứng được nhu cầu chỗ ở KTX cho sinh viên. Để được xét ở KTX, sinh viên phải có các điều kiện như: Con thương binh, liệt sĩ hoặc gia đình có điều kiện đặc biệt khó khăn, hộ nghèo... Trong khi đa số sinh viên ngoại tỉnh đều có nhu cầu nội trú trong KTX của trường.

Tìm nhà trọ là công việc cực nhọc đối với các tân sinh viên. Nguyễn Phương Thảo (Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) chưa hết vui vì đỗ vào Trường ĐH Thương mại thì lập tức phải đối mặt với nỗi lo tìm chỗ trọ. Trước ngày nhập học hai tuần, gia đình đã nhờ người thân ở Hà Nội đi tìm nhà trọ nhưng đều thất bại. Tìm được phòng gần trường thì giá quá “chát”, còn giá hợp lý thì lại quá xa, ọp ẹp, không an toàn.

Sát ngày học, Thảo chấp nhận thuê phòng 9m2 ở tầng 6 một căn nhà ống trong khu Mai Dịch với giá 1,6 triệu đồng/tháng/người. Do không tìm được người ở ghép nên Thảo đang phải ở một mình, tính các chi phí như điện 4.000 đồng/số, nước 70.000 đồng/người, tính ra mỗi tháng chưa kể tiền học và tiền sinh hoạt, bố mẹ đã phải lo cho em khoảng 2 triệu đồng tiền phòng.

Cùng cảnh ngộ với Thảo, Hà Anh (quê Nghệ An, tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: Hiện tại ở học viện, mới bắt đầu tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa nhưng em đã phải lên đây trước cả nửa tháng để tìm phòng trọ. Em được một số anh, chị giới thiệu tìm hộ được 1 phòng rộng khoảng 15m2 cách trường học 3km với giá 1,5 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền điện, tiền nước...

Khốn khổ hơn là trường hợp của bạn Dũng (tân sinh viên ĐH Bách Khoa) khi đi mất mấy ngày quanh khu vực Trường ĐH Bách Khoa, lang thang suốt dọc đường Bạch Mai, Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa… Dũng vẫn chưa tìm được phòng trọ. Phòng đạt tiêu chuẩn thoáng mát, điện nước đảm bảo thì giá thuê quá cao, từ 2 triệu cho tới 3 triệu đồng, cũng không có nhiều sự lựa chọn. Phòng giá 1 triệu rưỡi thì tối tăm, lại chật hẹp, có thể ngập úng bất cứ lúc nào và phải di chuyển cách trường khá xa.

Chóng mặt với chiêu trò của chủ nhà trọ

Không chỉ phải chịu giá đắt trong thuê trọ, các tân sinh viên còn gặp muôn vàn các chiêu trò của chủ trọ và phải chịu các khoản phí môi giới hợp đồng. Sinh viên Nguyễn Phương Thảo cho biết: Trước khi thuê được chỗ ở trên, em cũng đã đi xem vài phòng và khi quay lại đều bị ép giá. Thấy người đến hỏi thuê nhiều, mỗi phòng chủ nhà hoặc môi giới đều nâng lên từ 100.000 - 200.000 đồng. Thậm chí, cùng xóm trọ của Thảo, có bạn đã phải chịu hơn 400.000 tiền phòng chỉ vì thêm một chiếc cửa sổ cho thoáng. Nếu có thêm người ở cùng thì cứ 200.000 đồng/người.

Tại một khu trọ ở Cầu Diễn, Thủy Tuyên (quê Thanh Hóa, sinh viên Khoa Khí tượng thủy văn, Đại học Tài Nguyên và Môi trường) cho biết, tại đây, khi sinh viên đến đặt phòng phải nộp tiền cọc và khi dọn đồ đến ở thì mới vỡ lẽ chủ trọ bắt phải hợp đồng thuê ít nhất là 6 tháng và trả tiền phòng đến hết 6 tháng hợp đồng thì mới trả lại tiền cọc. Khu trọ cũng không rộng lắm nên những ai đi xe máy hầu hết phải gửi xe bên ngoài, giờ giấc đi lại bị hạn chế nên rất bất tiện.

Tại một số khu, chủ trọ còn có quy định giá phòng trọ tăng giảm theo giá thị trường mà chẳng bao giờ thấy giảm mà chỉ có tăng, một sinh viên chia sẻ. Vào đầu năm học, các khoản giá tiền điện, tiền nước lại bị đội lên hơn so với trước. Điều này cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho tân sinh viên và cả những người đã thuê trọ lâu bởi các khoản phí chồng phí.

Theo khảo sát của PV các khu trọ tại các khu vực Xuân Thủy, Dịch Vọng, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị… (gần các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Bách Khoa, ĐH Xây dựng) gần như đã kín chỗ.

Chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học, việc tìm nhà trọ hiện nay thực sự là một thách thức lớn đối với tân sinh viên, trong khi giấc mơ ở KTX quá xa vời.

Gợi ý dành cho bạn