MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Nghi phạm giết nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh là nữ giới, vừa bị bắt

Long Nguyễn LDO | 22/09/2017 10:37
Theo thông tin từ công an tỉnh Bắc Ninh, nghi phạm sát hại bà H là một nữ giới người địa phương, bị bắt giữ đêm 21.9.

Như Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng 12.9, giới chức huyện Tiên Du và tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về một vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H - Phó bí thư chi bộ, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp thôn Duệ Đông.

Qua khám nghiệm ban đầu được biết, nạn nhân tử vong tại nhà riêng vào khoảng gần 5h sáng cùng ngày. Trên thi thể có nhiều vết thương tại vùng đầu, trán và cằm, một số chiếc răng đã bị gãy.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà H sống một mình, không có chồng con. Theo một số người thân, trước thời điểm xảy ra án mạng, nạn nhân đi thu tiền Đảng phí được khoảng 20 triệu đồng và trong nhà có một con lợn tiết kiệm khoảng trên dưới 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện số tiền này.

Sáng 22.9, chia sẻ với báo chí, thượng tá Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, nghi phạm vừa bị bắt là Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú tại xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông).

Theo tài liệu điều tra, công việc chính của Thảo là làm ruộng và phu hồ. Thời gian gần đây, Thảo sa đà vào cờ bạc nên thường xuyên bí bách kinh tế.

Vì ở cùng xóm với bà Nguyễn Thị H, lại thường qua lại mua thuốc trừ sâu, Thảo biết bà H hay cất giữ tiền trong chiếc gối ở phòng ngủ, từ đó thị nảy sinh ý định giết nạn nhân để lấy tiền.

Khoảng 22h tối 11.9, Thảo mang theo chày giã cua bằng kim loại đi đến nhà bà H và giả vờ mua thuốc trừ sâu như mọi lần. Thấy người quen, bà H mở cửa rồi đi lấy thuốc. Đợi đúng lúc bà H đang cúi xuống lấy thuốc, Thảo dùng chày đập một nhát vào gáy. Thấy nạn nhân ngã xuống nền nhà nhưng vẫn thở và kêu rên, sợ nạn nhân còn sống nên Thảo đã dùng chày đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu. Đến khi nạn nhân không còn cựa quậy, máu chảy lênh láng, Thảo mới dừng lại.

Sau khi xuống tay, Thảo bình tĩnh đi rửa tay chân và chiếc chày dính máu, đồng thời lục lọi lấy tiền và một số tài sản khác của nạn nhân. Trên đường về nhà, Thảo đã phi tang chiếc chày giã cua xuống ao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn