MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Nguyễn Văn L, người bị tố đã đánh vợ đến dập lá lách. Ảnh TP.

Nghi vấn chồng đánh vợ hôn mê, dập lá lách vì ghen tuông

LN - Cao Oanh LDO | 02/05/2018 20:28
Khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã lột quần áo đánh vợ đến mức dập lá lách phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do chấn thương quá nặng, người vợ đã  được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. 

Theo đó, ngày 29.4, vợ chồng anh Nguyễn Văn L và chị Tạ Thị H (40 tuổi, trú xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra to tiếng với nhau. Sau đó, chị H bị anh L bạo hành dã man khiến chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Kể về vụ việc, anh Tạ Quang Hải (SN 1975, anh trai chị H) cho biết, sáng 29.4, anh nhận được điện thoại của người thân thông báo về việc chị H phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu do bị chồng đánh. Sau đó, chị H đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức do chấn thương quá nặng ở vùng bụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, anh Hải đã xuống bệnh viện để thăm em và tìm hiểu sự tình. Còn chị H vì vết thương quá nặng, các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức đã phải phẫu thuật cho chị. Kết quả thăm khám cho thấy, chị H bị dập lá lách, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Hiện chị vẫn trong tình trạng hôn mê.

Anh Tạ Quang Hải (anh trai chị H) thông tin với PV về vụ việc.

Nói về gia đình em gái, anh Hải cho biết, chị H kết hôn với anh L vào năm 1998. Hai vợ chồng có với nhau 2 người con. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, mỗi lần như vậy, anh L lại hành hung vợ.

Kể về nguyên nhân mâu thuẫn của vợ chồng em gái, anh Hải cho biết, mấy năm trước anh L có quan hệ ngoài luồng và bị vợ phát hiện. “Tuy sống cùng nhà, nhưng hai đứa như ly thân, cơm ai người nấy ăn, việc ai người nấy làm. Em tôi phải đi làm công nhân giày da cách nhà khoảng 7-8km”, anh Hải thông tin.

Theo anh Hải, dù đã xuống viện mấy ngày để lo cho em, tuy nhiên hiện vẫn chưa gặp được bởi chị H đang ở phòng điều trị đặc biệt, vẫn chưa hồi tỉnh sau ca phẫu thuật.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo với cơ quan Công an, chính quyền địa phương và mong muốn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý nghiêm đối với hành vi của anh L.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 2.5, trao đổi với PV, ông Trần Văn Cầm - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết, sáng 29.4 anh L đã kéo vợ ra đường hành hung, gây thương tích. Công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Ông Cầm cho biết thêm, mấy năm gần đây, anh L với chị H thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và có bạo hành vợ.

Trong một diễn biến liên quan, anh Nguyễn Văn L thừa nhận sáng hôm đó có đánh vợ bằng việc tát vào mặt và dùng ống nhựa đánh vào tay, chân. Tuy nhiên, anh L phủ nhận việc đánh vào bụng vợ và cho rằng do vợ tự ngã sau khi bị chồng đuổi đánh dẫn đến dập lá lách, chấn thương gan.

Kể về nguồn cơn của sự việc, anh L cho hay vì phát hiện đoạn ghi âm vợ nói chuyện với một người đàn ông khác đã nổi máu ghen nên đánh chị H.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn