MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Lan đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh Tiến Nguyễn

Nghi vấn chồng đổ thuốc diệt chuột vào miệng vợ ép uống

Tiến Nguyễn LDO | 17/07/2017 14:55
Sau khi đánh đập vợ dã man, người chồng vô cảm vật ngửa vợ ra giữa nhà và đổ thuốc diệt chuột vào mồm vợ. Để đảm bảo người vợ đã nuốt thuốc diệt chuột vào trong bụng, người chồng bóp cổ, sau đó đổ bia vào miệng… 

Nạn nhân Phùng Thị Lan (SN 1983, trú tại Hoàng Mai, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng) cho biết: Sự việc xảy ra từ lúc 8h30 ngày 15.7, khi đó chị đang đi làm tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thì anh Trần Dũng (SN 1970, ở 40/33/112A Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, chồng chị, hiện đã ly thân) đến tìm và nói “về nhà mẹ và dì Thoa (em mẹ của Dũng - PV) có việc cần bàn”.

Tin lời chồng, chị Lan bỏ việc về ngay, nhưng khi vừa bước vào nhà, Dũng liền khóa trái cửa lại. Chị Lan đi lên phòng mẹ chồng ở trên tầng 2 xem mẹ chồng nói chuyện gì. Lúc này trong phòng có mẹ chồng (đã già yếu), dì Thoa và đứa con chung mới hơn 1 tuổi, sau đó Dũng đóng cửa lại, đấm đá liên tiếp vào mặt, người chị Lan trước mặt mẹ chồng.

Chị Lan chưa hết kinh hãi khi nghĩ lại chuyện bị chồng đổ thuốc chuột vào miệng - Ảnh Tiến Nguyễn.

Sau đó, Dũng tiếp tục đánh đập và kéo chị Lan sang phòng riêng. Lợi dụng lúc Dũng đi ra ngoài mua đồ nhậu, chị Lan đã kịp báo với mẹ đẻ.

Sau đó, phát hiện điện thoại của chị Lan có tin nhắn của anh hàng xóm với nội dung “hai vợ chồng sao cãi nhau vậy, hãy làm lành với nhau đi”, cùng lời hẹn “nếu rảnh ra quán cà phê nói chuyện”, Dũng càng nổi máu ghen và đe dọa sẽ giết chị.

Sau khi mẹ đẻ chị Lan và Công an phường Máy Chai đến, Dũng liền đóng chặt cửa cuốn cố thủ, tiếp tục đánh chị Lan và thách thức cán bộ công an. Trong lúc điên máu, Dũng lấy 2 gói thuốc chuột, bia đổ vào miệng chị Lan tới khi chị ngất đi Dũng mới mở cửa. Ngay sau đó, Công an phường Máy Chai đã đưa nạn nhân đi cấp cứu...

Sáng 17.7, trao đổi với Báo Lao Động, một lãnh đạo khoa Nội 1, Bệnh viện  Việt Tiệp cho biết: Vào 20h48 ngày 15.7, Bệnh viện Việt Tiệp có tiếp nhận bệnh nhân tên Phùng Thị Lan (ở An Dương, Hải Phòng) được cho là uống thuốc diệt chuột và có các vết bầm tím nửa mặt trái cũng như trên cơ thể.

Theo người nhà bệnh nhân, chị Lan bị chồng đánh và ép uống thuốc diệt chuột. Sau khi làm các thủ tục, khám, xét nghiệm… chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị ngộ độc do uống thuốc diệt chuột. Bệnh viện đã tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch, bù điện giải và xử trí các triệu chứng phát sinh. Đến sáng 17.7, bệnh nhân đã tỉnh táo, tim phổi bình thường, hiện bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi.

Công an phường Máy Chai cho biết, đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển Công an quận Ngô Quyền để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Một nguồn tin khác cho biết, tại cơ quan công an, Dũng khai, do phát hiện tin nhắn của chị Lan với người đàn ông khác, nên mới đưa vợ về nhà nói chuyện. Tại đây, chị Lan tự lấy thuốc chuột ra uống, nên Dũng phải đỏ bia vào miệng chị Lan với mong muốn chị Lan sẽ nôn ra thuốc chuột.

Điều tra viên của Công an quận Ngô Quyền nhận định, nếu xác định được Dũng có hành vi đổ thuốc chuột vào mồm vợ sẽ bị xử về hành vi "Giết người". 

Video chị Lan kể giây phút bị chồng đổ thuốc chuột vào miệng:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn