MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngô Hoàng Lan hai lần nhận 2 bản án liên quan đến hành vi lừa đảo. Ảnh: Quang Việt

Người đàn bà "án chồng án" lừa đảo còn kéo chồng vướng lao lí

Việt Dũng LDO | 16/04/2023 15:21
Hà Nội - Đang tạm hoãn thi hành bản án 20 năm tù do nuôi con nhỏ, Ngô Hoàng Lan tiếp tục đi lừa đảo, làm giả các quyết định của Bộ Quốc phòng, để chiếm đoạt tiền tỉ.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Hoàng Lan (46 tuổi, quê Bắc Giang, hiện trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) là đối tượng lao động tự do, không công tác trong ngành quân đội, cũng như không có chức năng, nhiệm vụ tuyển sinh hay kí hợp đồng giao hàng vào các đơn vị trực thuộc Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng.

Bản thân Lan vào cuối tháng 2.2018 bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ở vụ án này, Lan khoe có chồng là cán bộ cấp cao trong quân đội, chạy điểm dự thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang, xin học không phải thi tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng, cũng như có thể xin cho người khác vào làm việc tại cơ quan Nhà nước, đơn vị quân đội...

Trong thời gian đang bị các cơ quan tố tụng hình sự Bắc Giang khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong khi được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cô ta tiếp tục đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Khoảng giữa năm 2016, ông N.V.M có con trai không đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân nên mong muốn anh này vào học tại Học viện Quân y.

Qua quan hệ xã hội, ông M gặp và nhờ Lan - khi này cô ta nói dối công tác trong quân đội với công việc kế toán tại Bệnh viện 108 Bộ Quốc phòng, cấp bậc đại uý.

Lan khoe chồng làm ở Cục Quân lực nên có xuất ngoại giao cho con em trong ngành đi học tại Khoa Răng - Hàm - Mặt của Học viện Quân y. Lấy lí do con nhỏ, muốn nhường suất này cho con ông M, song Lan nói phải chi phí 400 triệu đồng.

Khi nhận tiền, Lan viết giấy vay nợ để ông M tin tưởng và hẹn đến tháng 10.2016, con ông sẽ được đi học. Sau đó, Lan còn "quay" thêm 50 triệu đồng của ông M.

Đến hẹn, không xin được học, sợ bị tố cáo, Lan hẹn ông M quý I/2017 sẽ lo xong xuôi. "Hợp đồng" kéo dài đến tháng 2.2020, con trai không được đi học, ông M đã đòi Lan tiền.

Do bị giục, Lan làm giả một quyết định nhập học suất ngoại giao do Cục Phó Cục Quân lực - Đại tá N.V.T kí. Ngày 13.2.2020, Lan tiếp tục gửi cho ông M hình ảnh chứng minh quân đội giả, trong đó cô ta mặc quân phục với tên Nguyễn Ngọc Lan.

Tự tìm hiểu, ông M phát hiện các giấy tờ Lan gửi cho mình là giả. Biết bị lừa, ông đã đòi tiền và cô ta mới trả được 50 triệu đồng.

Người bị Lan chiếm đoạt nhiều nhất là trường hợp chị P.T.L.A. Lần này, cô ta giả danh quen biết với Phó Chánh văn phòng, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng và nói với chị A có quan hệ, có thể kí được nhiều hợp đồng cung ứng hàng hóa với Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.

Từ ngày 1.11.2020 - 11.1.2021, chị A đã 12 lần đưa tiền, tổng cộng gần 4,5 tỉ đồng cho Lan. Trong đó lần đưa thấp nhất là 200 triệu đồng, cao nhất gần 1,2 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin và chuẩn bị cho việc bỏ trốn, chiếm đoạt tiền của chị A, Lan thuê người làm giả con dấu của Cục Kinh tế và 12 tài liệu giả gồm: Giấy thông báo, Sổ hộ khẩu, Giấy đăng kí xe...

Nguyễn Văn Mạnh, chồng của Lan trong vụ án được xác định 2 lần dùng chứng minh nhân dân giả mang tên người khác để đưa vợ thuê nhà, bỏ trốn.

Ngày 28.5.2021, khi Lan và chồng đang trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ. Tổng cộng, Lan chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng của 3 bị hại.

Hôm 12.4 vừa qua, vợ chồng Lan "dắt" nhau ra toà. Lan bị cáo buộc 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Mạnh bị cáo buộc tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lan tổng cộng 24 năm tù, cộng với bản án 20 năm, buộc cô ta phải chấp hành mức án 30 năm (mức cao nhất của án có thời hạn); Mạnh bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn