MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Loan và đồng phạm trong vụ án cướp tài sản, tại phiên tòa diễn ra tối muộn hôm 17.4. Ảnh: Quang Việt

Người phụ nữ 63 tuổi vào tù vì mang tội cướp tài sản của "con nuôi"

Việt Dũng LDO | 18/04/2024 12:16

Trong một lần kiểm tra tài khoản tiền ảo, bà Ngô Thị Kim Loan phát hiện số tiền ảo tương đương cả chục tỉ đồng bị thất thoát và cho rằng, con nuôi chiếm đoạt nên nhờ người đòi rồi vướng tội "cướp tài sản".

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Kim Loan (63 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) 13 năm tù tội "Cướp tài sản".

Cùng tội danh, tòa tuyên phạt 5 bị cáo còn lại mức án từ 10 - 13 năm tù.

Theo cáo buộc, khoảng tháng 7.2019, qua hoạt động kinh doanh tiền ảo Best4FX, bị cáo Loan có quan hệ với anh Hà (tên đã thay đổi, 27 tuổi, quê Hải Dương). Sau đó, bị cáo nhờ anh Hà lập tài khoản (ví điện tử) để kinh doanh tiền ảo thông qua sàn giao dịch tiền ảo Best4FX. Lợi nhuận được trả bằng đồng ETH (đồng tiền ảo).

Quá trình kinh doanh tiền ảo, đến tháng 12.2019, bị cáo Loan kiểm tra ví điện tử thì phát hiện bị thất thoát 139 đồng ETH (quy đổi thời điểm đó tương đương 1 tỉ đồng). Bà Loan cho rằng, chính anh Hà là người đã lấy số tiền trên nên nhiều lần tìm gặp anh để đòi tiền.

Về phía anh Hà, vì cho rằng, mình không lấy tiền ảo của bà Loan nên đã vài lần trốn tránh không gặp bà. Thời điểm tháng 6.2021, bị cáo Loan đã một số người tìm gặp anh Hà để chốt số tiền nợ.

Khi đó, anh Hà nhận mình là người tư vấn cho bà Loan đầu tư, dẫn đến việc bà này bị thất thoát tiền ảo. Anh này vì bị 3 người thúc ép trả tiền nên đã viết giấy nhận nợ bà Loan 139 đồng ETH (quy đổi thời điểm đó tương đương 12 tỉ đồng), hẹn trả dần hàng tháng.

Tính đến 10.2021, anh Hà đã trả cho bà Loan 384 triệu đồng, tương đương 7 đồng ETH. Số tiền còn lại, tương đương khoảng 9,65 tỉ đồng, anh không trả như đã cam kết mà trốn tránh gặp mặt.

Vì vậy, bà Loan đã nhờ các bị cáo khác tìm anh Hà đòi nợ giúp, hứa hẹn trả công 50% tổng số tiền đòi được.

Khoảng 14h30 ngày 22.3.2022, cả nhóm hẹn gặp anh Hà tại quán cà phê ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại đây, bà Loan cùng cả nhóm quây quanh, đe dọa anh Hà để đòi tiền. Trong đó, một người trong nhóm đã đánh, bắt nạn nhân phải trả 650 triệu đồng, còn lại 9 tỉ đồng cho viết giấy trả dần, nhưng anh này không viết.

Sau đó, nạn nhân vay được 50 triệu đồng đưa trả cho bị cáo Loan, song cả nhóm tiếp tục yêu cầu anh bán nhà, đất, xe ôtô để trả nợ.

Do anh Hà không vay được tiền, lại sợ bị đánh nên giả vờ xin đi vệ sinh để lợi dụng cơ hội báo tin cho cơ quan công an.

Khi thấy anh Hà ở trong nhà vệ sinh lâu, một người trong nhóm đi vào gọi cửa và dùng tay đấm vào ngực, cổ, dùng chân đá vào ngực, sườn nạn nhân, bắt ra gặp bà Loan để giải quyết việc trả nợ.

Đến 17h30' cùng ngày, khi tất cả đang ở tại quán cà phê thì bị Công an xã Thạch Hòa đến yêu cầu tất cả về trụ sở Công an huyện Thạch Thất để làm rõ sự việc. Hành vi cướp tài sản của bà Loan và đồng phạm bị điều tra.

Tại phần xét xử diễn ra chiều muộn ngày 17.4, bị cáo Loan cho rằng, hành vi của mình không phải là cướp, chỉ là "đòi lại tài sản" vì không "xuất phát từ lòng tham", không lấy đi thứ không phải của mình. Hà cố tình lẩn trốn, không khất nợ đàng hoàng nên mới phải tìm gặp.

Bà khai, Hà đã tiếp cận, tạo mối quan hệ thân thiết, gọi bằng mẹ - con nên mới tin cậy giao tiền. Mọi việc do Hà làm và bà không biết có đầu tư thật hay không và tiền đi đâu.

Bà chỉ biết một thực tế rằng, "bị mất toàn bộ số tiền đã đưa một cách không rõ ràng". Bị cáo cho hay, khi về quê Hà hỏi thăm, hàng xóm có nói có nhiều người khác đến đòi tiền anh này.

Trong vụ án, HĐXX cho rằng, bị hại có một phần lỗi khi không giải quyết nợ dứt điểm cho bà Loan, dẫn đến mâu thuẫn giữa các bên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn