MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong các tài sản bị Hưng trộm cắp. Ảnh: H.Trung

Người phụ nữ bị trộm cắp lượng lớn trang sức để trong ôtô ở khu đô thị tại Hà Nội

Việt Dũng LDO | 19/01/2024 12:01

Chiếc ôtô của chị Hà đỗ trong khu đô thị cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) bị kẻ gian phá vỡ cửa kính, trộm cắp nhiều trang sức trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 19.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Tuấn Hưng (41 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) về hành vi "Trộm cắp tài sản" đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 15.1, anh An (tên đã thay đổi) trình báo, sáng 11.1, ôtô của anh bị kẻ gian đập kính khi xe đỗ trong khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Số tiền, tài sản trên xe bị kẻ gian lấy trộm gồm 400 USD và 900.000 đồng, cùng 1 chiếc nhẫn bằng vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Tiếp đó có thêm 1 bị hại đến trình báo, là chị Hà (tên đã thay đổi) cũng bị kẻ gian phá cửa kính ôtô trộm cắp tài sản giá trị lớn. Vụ việc xảy ra cũng tại khu vực trên.

Tài sản trong xe bị mất gồm: 1 dây chuyền bằng vàng trắng, mặt vuông trị giá khoảng 50 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng Ý ba màu, viên bi mặt vuông trị giá khoảng 27 triệu đồng...

Cơ quan chức năng nhận định, đối tượng gây án nhiều khả năng là một, thực hiện tội phạm trong buổi trưa ngày 11.1.

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Ngô Tuấn Hưng. Ngày 17.1, người đàn ông này bị triệu tập tới trụ sở và thừa nhận là thủ phạm của hai vụ trộm tài sản lớn trên.

Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên anh ta nảy sinh ý đồ đi trộm cắp, và nhắm vào những chiếc ôtô để ở nơi không có người trông giữ. Hưng từng có tiền án nên có "kinh nghiệm" chọn những chiếc ôtô để trộm cắp.

Hưng khai, ngày 11.1, anh ta đi xe máy Honda Wave ZX, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu đen (trùm kín đầu, có kính phía trước) và bộ quần áo mưa màu đen, di chuyển từ khu vực quận Hai Bà Trưng qua cầu Vĩnh Tuy.

Trên đường đi, đối tượng rẽ vào một con ngõ và lấy túi nilon che biển kiểm soát, đồng thời đeo găng tay. Sau hơn 30 phút lòng vòng tăm tia, đến khu vực khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hưng thấy có nhiều ôtô đỗ ở vệ đường.

Quan sát thấy khu vực vắng vẻ, Hưng áp sát từng xe, nhìn qua kính để xem bên trong chiếc xe nào có tài sản. Lần đầu, gã dùng tuốc-nơ-vit và kìm đập vỡ kính 1 chiếc xe loại nhỏ. Vừa lấy được chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng thì có người dân đi ngang qua, Hưng giật mình, bỏ chạy và vứt lại chiếc ví.

Tiếp đó, gã đập vỡ kính một chiếc ôtô, và phát hiện trong túi xách có 1 bọc giấy đựng toàn đồ kim loại quý (của chị Hà). Sau khi trộm cắp được tài sản, Hưng mang tang vật trộm cắp được giấu trong chiếc tủ lạnh hỏng ở nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn