MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hung thủ chém lìa chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè - Vũ Tá Đăng (trái) và đồng bọn. Ảnh: CACC

Nhân thân bất ngờ của hung thủ chém lìa chân người đi bộ trên vỉa hè

Việt Dũng LDO | 03/09/2022 08:49

Hà Nội - Vũ Tá Đăng - bị can đang bỏ trốn sau khi chém lìa chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè - có quá khứ dính líu đến một vụ án giết người.

Như Lao Động đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã điều tra, làm rõ hung thủ chém lìa chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè, trước cửa số 55 đường tỉnh lộ 427, thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.

Hung thủ được xác định là Vũ Tá Đăng (28 tuổi, ở quận Hoàng Mai), đồng phạm là Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng).

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã khởi tố hai bị can này về tội "Cố ý gây thương tích". Trong khi đồng bọn bị bắt, Vũ Tá Đăng đang bỏ trốn.

Theo điều tra, Đăng có mâu thuẫn với ông N.V.H (50 tuổi, huyện Thường Tín) về tiền bạc. Khoảng 13h ngày 13.7, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng rủ đi giải quyết.

Chiều 14.7, Hoàng mượn chiếc xe máy chở Đăng đi. Để tránh bị phát hiện, Đăng đưa cho Hoàng một biển số khác lắp vào xe. Bản thân gã cầm theo con dao "mèo" dài khoảng 50cm.

Cả hai đi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân và đỗ bên đường, đối diện nhà ông H khoảng 30 phút nhưng không thấy "con mồi" nên đèo nhau quay về.

Đến khoảng 16h ngày 15.7, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng rồi cùng đồng bọn mang theo dao, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang che gần kín mặt... tiếp tục đi tìm ông H. Đăng còn đưa cho Hoàng chiếc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ để mặc.

Khi đến đường tỉnh lộ 427, phát hiện ông H đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng bảo Hoàng dừng lại. Sau đó, gã xuống xe, cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Theo cơ quan công an, ngoài việc bị xác định trực tiếp chém lìa cẳng chân ông H, Đăng còn liên quan đến vụ án giết người xảy ra hơn 5 năm trước.

Hai đồng bọn của Đăng trong vụ giết người hơn 5 năm trước. Ảnh: V.D

Cụ thể, tối 29.4.2017, Nguyễn Trọng Hưng gọi điện thoại rủ Lê Minh Ngọc đi uống rượu. Lúc này, Linh đang ngồi uống cà phê với Trịnh Viết Thắng tại phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm nên từ chối.

Cho rằng, Linh coi Thắng hơn mình, Hưng ấm ức đôi co. Nghe được cuộc điện thoại, Thắng cũng rất tức tối. Cuộc nói chuyện chỉ chấm dứt khi Linh được bạn là anh Thành mời đi uống rượu.

Sau đó, giữa Linh, Hưng và Thắng tiếp tục lời qua tiếng lại về chuyện coi thường nhau qua điện thoại.

Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Viết Chính (em xã hội của Thắng) đến phố Phan Bội Châu uống cà phê cùng đàn anh. Sau đó, cả 3 rủ nhau đến một quán bar ở phố Phó Đức Chính giải trí. Cuộc gặp còn có thêm Vũ Tá Đăng, cùng một số đối tượng.

Tại đây, Thắng tiếp tục nhận được điện thoại của Hưng, yêu cầu phải gặp nhau để nói chuyện. Biết việc của đàn anh, Đăng và bạn đi lấy đồ, rồi rủ thêm hai thanh niên khác để xử lý Hưng.

Nhóm Đăng mang theo hung khí, di chuyển trên 2 xe máy xuống phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Nhìn thấy đám côn đồ từ xa, Hưng vội chạy vào một con ngõ ẩn nấp, rồi gọi người đến đón về.

Trong khi ấy, bạn của Hưng và một số người vẫn đứng nói chuyện trên vỉa vè. Vừa thấy nhóm lạ mặt ập xuống cùng hung khí lăm lăm, anh Thành lập tức bỏ chạy. Tưởng đó là Hưng, Đăng cùng đồng bọn đuổi theo và chém nạn nhân nhiều nhát, khiến tử vong tại chỗ.

Trong khi đồng bọn lần lượt lĩnh án về tội danh "Giết người", Đăng được tách rút hồ sơ xử lý sau do hắn có bệnh án nội trú chẩn đoán Tâm thần phân liệt không biệt định.

Cơ quan Công an yêu cầu Vũ Tá Đăng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn