MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhậu xong lại giúp khách tây "quá giang", nam thanh niên bị tước bằng lái xe 17 tháng

Anh Tú LDO | 18/02/2024 10:07

TPHCM - Vừa nhậu xong, anh T. được một người đàn ông nước ngoài tiếp cận, nhờ chở dùm một đoạn với lý do không biết đường và kết quả anh T. bị Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Tối 17.2, Đội CSGT - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy, ôtô trên đường Hoàng Sa, nơi tập trung nhiều quán nhậu.

Tại một chốt kiểm tra ở phường Tân Định, Quận 1, cảnh sát dừng kiểm tra nhiều người chạy xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Theo ghi nhận, có khoảng 4 trường hợp bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện.

Vào khoảng 21h, người đàn ông tên T.X.C. (ngụ Phú Nhuận) lái xe máy qua khu vực có biểu hiện không tỉnh táo bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra. Ông C. có nồng độ cồn vượt gần gấp đôi mức kịch khung 0,743mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

Ông T.X.C.bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú

Ông C. cho biết mình vừa nhậu tân niên về, do nhà sát bên nên ông chủ quan tự lái xe về. "Mới đầu năm mà mất 7 triệu đồng tiền phạt, xui quá. Giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm cho cả năm, nhậu là đi xe ôm", ông C. cho biết.

Ít phút sau đó, cảnh sát phát hiện anh N.M.T. (ngụ quận Bình Thạnh) đang điều khiển xe, chở theo một người nước ngoài hướng từ đường Trần Khắc Chân về đường Hoàng Sa nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện T. có nồng độ cồn mức 0,294mg/lít khí thở, lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

CSGT mời anh T. (áo xám) về chốt vì lái xe máy chở giúp khách Tây mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Ảnh: Anh Tú

Thời điểm kiểm tra, anh T. phân trần là mình vừa nhậu xong, đang đi bộ ra khỏi quán thì được người đàn ông nước ngoài tiếp cận và nhờ chở giúp một đoạn với lý do không biết đường. Thấy vị khách này năn nỉ nên anh T. chở giúp thì bị CSGT lập biên bản. “Tối nay tôi có uống một chút bia. Tôi cứ nghĩ ông Tây này lạc đường nên chở giúp thôi. Ai ngờ ổng say rượu mới nhờ chở qua chốt. Người chịu phạt bây giờ là tôi, ổng bị tạm giữ xe 7 ngày", anh T. nói.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Sa, Quận 1. Ảnh: Anh Tú

Trong tối cùng ngày, hai tài xế khác vi phạm nồng độ cồn lần lượt 0,349mg/lít khí thở và dưới 0,25mg/lít khí thở cũng bị Đội CSGT - Trật tự Công an Quận 1 lập biên bản xử phạt và tạm giữ xe.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn