MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lời khai đầu tiên của hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike

Cường Ngô LDO | 01/10/2019 06:51

Sau khi di lý về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vào khuya 30.9, hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike đã có lời khai đầu tiên của mình.

Khuya ngày 30.9, hai nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike Nguyễn Cao S là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã được di lý về tới Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Tại đây, Báo Lao Động đã có cuộc hỏi ngắn với hai nghi phạm.

Báo Lao Động hỏi nghi phạm Đinh Văn Giáp - người có một tiền án về tội Mua bán người.

Anh thuật lại hành vi sát hại tài xế Nguyễn Cao S?

- Sau khi chơi điện tử, em với Trường ngồi uống trà đá ở cổng Bến xe Mỹ Đình. Chúng em định bắt xe về phòng trọ của bạn, nhưng hết tiền. Em nói với anh tài xế chở chúng em về Cổ Nhuế. Lúc đó, anh tài xế vẫn đang chạy khách, anh ấy bảo chờ một lúc.

Sau đó, đi được một đoạn, em bảo anh tài xế là em hết tiền rồi, mà từ bến xe Mỹ Đình về Cổ Nhuế tận mấy chục nghìn. Em nói cho em xin, một hai hôm nữa có tiền em sẽ qua trả lại, vì anh làm ở đây suốt. Em bảo anh ấy vậy, song, không thấy anh Grab nói gì. Khi gần đến nơi, em nói lại với anh ấy những câu vừa rồi, anh Grab không đồng ý và mắng em. Do suy nghĩ bồng bột nên em đâm anh ấy.

Anh đâm tài xế Nguyễn Cao S bằng hung khí gì?

Em dùng dao bấm. Con dao này, em để trong cặp của em. Em ra ngoài nên mang dao theo người để phòng thân. Em dùng dao đâm từ phía sau anh ấy. Anh Grab đau quá chạy về phía nhà dân kêu cứu. Chúng em sợ quá đã lấy xe của anh Grab bỏ chạy luôn.

 
Nghi phạm Đinh Văn Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: Cường Ngô

Hai người đã lên kế hoạch cướp xe của tài xế Grab?

Cũng không hẳn là có ý định ạ, vì lúc đó chúng em sợ quá, nên mới lấy xe của anh Grab và chạy về Yên Bái. Chúng em không biết là sau đó anh Grab tử vong.

Hai người còn lấy điện thoại Iphone 7 của nạn nhân?

Không ạ!

Về Yên Bái, hai người bàn bạc với nhau thế nào, có ý định bỏ trốn không?

Không có trao đổi gì đâu ạ. Hai anh em định sang nhà một người thân uống rượu, xong sáng mai ra đầu thú.

Tại sao lại không đi đầu thú luôn lúc đó?

Thời điểm đó, hai anh em từ Trạm Tấu (Yên Bái) về muộn quá. Với lại, chúng em sợ quá, chưa dám ra đầu thú.

Chúng em không có ý định trốn đi đâu cả. Lúc các anh công an bắt, bọn em không chống cự gì cả. Em biết hành vi của mình quá sai rồi nên không trốn tránh.

Anh có ân hận về hành vi của mình không?

Có ạ!

Hỏi nghi phạm Đinh Văn Trường (sinh năm 2000).

Sự việc hôm đó xảy ra thế nào?

Thì như anh Giáp đã nói, hai anh em đi chơi ở quán điện tử, định bụng bắt xe về phòng trọ, nhưng cả hai đều không có tiền, nên định đi nợ anh tài xế Grab. Sau đó, anh Giáp và anh tài xế to tiếng với nhau.

Ai là người đâm anh S?

Anh Giáp ạ

Anh có can ngăn không?

Lúc đó, hai người đang ở cách xa em. Em chỉ nghe thấy tiếng kêu của anh tài xế Grab, chứ không nhìn thấy lúc anh Giáp ra tay. Em không biết anh kia bị đâm.

Nghi phạm Đinh Văn Trường. Ảnh: Ngô Cường

Không biết bị đâm, tại sao lại phải bỏ trốn?

Anh Giáp bảo em lên xe thôi.

Trên đường về Yên Bái, hai người có nói gì không?

Không ạ!

Đinh Văn Giáp có kể về việc đâm anh S không?

Có ạ. Anh ấy nói tao có nhỡ tay đâm thằng kia (tài xế Grab-PV) mấy cái.

Lúc biết Đinh Văn Giáp đâm tài xế Grab, anh có run sợ không?

Em run sợ hết người.

Mục đích của hai người xuống Hà Nội làm gì?

Em xuống chơi nhà bạn thôi. Không có tiền xe về quê.

Anh có biết việc công an truy nã không?

Dạ không ạ, không có ai nói với em, em cũng không có điện thoại để vào mạng. Em cũng không biết anh ấy đã chết.  Em rất ân hận về hành vi của mình.

Hai người có sử dụng ma túy không?

Dạ không ạ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn