MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi đau tận cùng của gia đình đại úy công an bị côn đồ sát hại ngày 30 Tết

TRẦN LƯU LDO | 26/01/2020 12:22
Rồi đây sẽ có nhiều hơn nữa những hỗ trợ gửi đến gia đình thiếu tá Nguyễn Thanh Hải; nhưng không có gì bù đắp được nỗi đau tận cùng khi họ đã mất đi người thân vĩnh viễn…

Thảm kịch chiều 30 tết

Ngày mùng 1 tết, khi tất cả đang quây quần bên những câu chúc tốt đẹp; sum họp bên bạn bè, người thân; thì gia đình đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, Cảnh sát khu vực, Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) phải gánh chịu nỗi đau vô bờ bến. 

Trong lễ truy điệu đẫm nước mắt diễn ra tại Câu lạc bộ Hưu trí Cần Thơ, ai cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của anh Hải.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ động viên gia đình anh Hải. Ảnh: TR.L

Đại úy Nguyễn Thanh Hải quê tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, từ tháng 2.2003 đến tháng 4.2010, công tác tại Phòng PC23 Công an TP Cần Thơ. Từ tháng 10.2010 đến nay, chuyển về công tác tại Công an phường An Hội. Anh là người có lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng, tận tụy trong công việc, được mọi người yêu mến.

Nỗi đau của những người ở lại. Ảnh: TR.L

Vợ anh Hải, chị Châu Kiều Loan, hiện giữ chức Phó trưởng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Hai vợ chồng có  2 cô con gái song sinh, mới được 25 tháng tuổi.

Hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn, phải thuê nhà ở.  Lúc xảy ra vụ việc (hôm giao thừa 30 Tết), chị Loan và 2 con nhỏ còn đang ở quê ngoại Cà Mau thì bất ngờ nhận tin dữ. Chị Loan khóc ngất, Công an TP Cần Thơ đã hỗ trợ xe đưa chị từ Cà Mau lên Cần Thơ vào tối cùng ngày để nhìn mặt chồng lần cuối.

Lãnh đạo công an và các cơ quan đoàn thể ở Cần Thơ viếng đám tang anh Hải. Ảnh: TR.L

Suốt cả lễ viếng và truy điệu, chị Loan khóc ngất và liên tục kêu tên chồng. Hai trẻ nhỏ với khăn tang quấn trên đầu, còn chưa đủ lớn để hiểu hết những gì đang xảy ra.

“Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Thanh Hải là một mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, đồng đội, với ngành công an và tất cả chúng ta”, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) nói trong lễ truy điệu.

Những giọt nước mắt đau thương trong ngày đầu xuân mới. Ảnh: TR.L

Tại đây, Công an TP.Cần Thơ đã đọc quyết định của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm lên thiếu tá đối với đại úy Nguyễn Thanh Hải, kể từ ngày 24.1. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP cho biết, sẽ đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với thiếu tá Nguyễn Thanh Hải đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Chân dung hai kẻ thủ ác

Trước đó, gần 16h chiều 30 Tết, anh Hải khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán đã bị hai anh em Đặng Ngọc Minh (sinh năm 1987) và Đặng Ngọc Giàu (sinh năm 1991) truy sát, dùng dao mác đâm liên tiếp, và tử vong. Hai đối tượng này có lai lịch bất hảo, từng ở tù vì phạm tội với hành vi và mức độ rất hung hăng.

Minh bị toà tuyên phạt 9 năm tù vì tội "Xúc phạm quốc kỳ". Đối tượng Minh cũng có nhiều tiền sự về gây rối trật tự công cộng, đánh nhau…

Đối tượng Minh (trái) và Giàu tại cơ quan công an

Còn em ruột của Minh là Giàu, vào ngày 4.5.2012, đã tấn công, dùng xẻng đập nhiều lần vào đầu ông Nguyễn Thanh Thiên (lúc này là Chánh án Toà án Nhân dân Thành phố Cần Thơ) khi ông này cùng vợ chuẩn bị mở cửa vào nhà. Giàu sau đó bị tòa tuyên phạt 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Công an Cần Thơ đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ trọng án nói trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn