MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thái Minh Trí tại phiên tòa. Ảnh: Công an cung cấp

Nổi ghen đâm chết người tình vì nghe nói điện thoại thân mật với người khác

NGUYÊN ANH LDO | 15/08/2023 16:53

Nghe người tình nói chuyện thân mật và hứa hẹn đi chơi với ai đó, nghi ngờ bị lừa dối nên Trí nổi cơn ghen đâm chết người này.

Ngày 15.8, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thái Minh Trí (SN 1969, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị N.T.K.A (SN 1994, ngụ xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, vào tháng 2.2022,Thái Minh Trí và chị K.A nảy sinh tình cảm sống chung với nhau như vợ chồng, Trí cũng thường xuyên đến nhà K.A chơi.

Ngày 25.2.2023, Trí từ TP Hồ Chí Minh đến nhà K.A chơi. Tại đây, K.A tổ chức uống rượu cùng với Trí và một số người khác. Tiệc rượu kéo dài đến khuya mới kết thúc. Mọi người ra về, Trí và K.A cũng vào nhà đóng cửa lại.

Một lúc sau, Trí nghe K.A ở trong phòng đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác rất thân mật và còn hứa ra Phú Quốc chơi.

Nghi ngờ mình bị người tình lừa dối nên cơn ghen nổi lên, Trí xô cửa phòng đi vào cự cãi với K.A. Trong cơn nóng giận, Trí lấy dao (loại dao bấm) đâm trúng vào ngực trái K.A 2 nhát làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Trí tự đâm vào ngực mình 4 nhát thì bị ngất xỉu.

Đến sáng hôm sau, Trí tỉnh dậy định bỏ ra về thì bị gia đình K.A phát hiện xảy ra án mạng nên trình báo Công an. Trí sợ bị người nhà gia đình nạn nhân giết nên đi ra phía sau nhà lấy dao rồi tự đâm vào bụng 2 nhát nữa thì ngất xỉu.

Lúc này Công an xã có mặt kịp thời đến đưa Trí đi cấp cứu và điều trị vết thương. Sau khi xuất viện, Trí bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Ngoài lĩnh mức án 18 năm tù, Trí còn bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 200 triệu đồng và cấp dưỡng con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn