MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 người trong gia đình bị chém trong đêm. Ảnh: CTV

Nửa đêm, nhóm côn đồ xông vào chém cả gia đình

Trường Sơn LDO | 05/05/2017 16:44
Gần nửa đêm, gia đình ông Nguyễn Cao Vũ (SN 1972, ngụ số 23 đường Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) bị nhóm 5 đối tượng cầm hung khí xông vào nhà đâm chém khiến 4 người phảỉ nhập viện cấp cứu.
Thông tin bước đầu, khoảng 22h30 ngày 2.5, một nhóm 5 thanh niên bịt kín mặt cầm hung khí xông vào nhà ông Vũ đập vỡ cửa kính. Nghe tiếng động, anh Trương Anh Tuấn (SN 1993) chạy ra xem thì bị nhóm này tấn công khiến nạn nhân bị thương tích ở đầu, sau đó chúng rút đi.

Anh Tuấn gọi điện thoại cho ông Vũ cùng Hoàng Hải Hà (SN 1982), Trần Cao Đình Tài (1994) về. Khi cả 4 người đang thu dọn các mảnh vỡ thì nhóm côn đồ trên quay trở lại tiếp tục dùng hung khí tấn công. Các nạn nhân bỏ chạy vào nhà, nhóm này tiếp tục xông vào. Ông Vũ cũng bị chúng đuổi chém đến tận lầu 1.

Thấy nhóm côn đồ hung hãn, tay lăm lăm hung khí nên không ai dám vào can ngăn. Đến khi có nhiều người dân xung quanh hô hoán, nhóm này mới chịu rút đi.

Hai nạn nhân bị nhóm thanh niên tấn công vào đêm 2.5. Ảnh: CTV

Về phần các nạn nhân, 4 người được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 với nhiều vết thương nghiêm trọng. Thông tin được người dân báo lên các cơ quan chức năng.

Ông Vũ cho rằng, không có mâu thuẫn với ai nên việc cả gia đình bị đuổi chém khiến ông rất sợ, sau khi xuất viện không dám về nhà mà đi thuê nhà trọ tá túc. Có chi tiết mà ông Vũ cho rằng có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc là ngày 1.5, ông có nhận 3 cuộc gọi từ số máy lạ của người tự xưng là "Hai Bốn Xã" với giọng đe dọa sẽ qua chém cả nhà.

Ông Vũ cho biết, ông mới vừa xin giấy phép của Sở Kế hoạch Đầu tư mở dịch vụ trò chơi game máy bắn cá trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa được vài ngày thì xảy ra chuyện.

Hiện Công an quận Tân Phú đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm nhóm đối tượng trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn