MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Nguyễn Đắc Thung. Ảnh: V.Dũng.

Ông lão đâm chết con trai vì mẫu thuẫn

Việt Dũng LDO | 07/07/2020 15:23

Mâu thuẫn từ việc anh V ra điều kiện muốn hai mẹ con về sống, phải sang tên hoàn toàn đất đai nhà cửa, trong một lần tức tối, ông Nguyễn Đắc Thung (68 tuổi, ở Hà Nội) cầm dao tấn công con trai.

Ngày 7.7, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Thung 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân là anh V, con ruột của bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo có 3 người vợ, anh V là con chung với người vợ thứ hai.

Năm 2019, bị cáo mua mảnh đất ở cùng thôn, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội) xây nhà để đón người vợ thứ hai (mẹ ruột anh V) về ở lúc tuổi già.

Bị cáo đưa tiền để con trai xây dựng và bảo anh V cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để sang tên. Tuy nhiên, anh V đã tự ý cho thêm tên mình vào sổ đỏ với tư cách đồng sử dụng đất với bố.

Bực tức, song bị cáo cho rằng sau này "hương hỏa" vẫn để lại cho con trai nên nguôi ngoai. Trong thời gian ở cùng với bố, anh V liên tục yêu cầu bị cáo sang hẳn tên nhà đất cho mình, nhưng không đáp ứng.

Mâu thuẫn nảy sinh, để gây sức ép, anh V kéo mẹ về nơi ở cũ sinh sống. Dù vậy, ban ngày anh vẫn qua nhà bố để làm việc (làm các hình nhân, con vật bằng xốp để phục vụ hóa trang, biểu diễn nghệ thuật).

Bị cáo đã nhiều lần bảo con trai đưa mẹ quay trở lại sống cùng nhưng không kết quả. Cho rằng anh V hỗn láo và chỉ muốn chiếm đoạt nhà đất của ông ta, nên bị cáo nảy sinh ý định đâm con trai.

Sáng 30.12.2019, khi anh V đến nhà làm việc như mọi ngày thì Thung một lần nữa khuyên nhủ con trai đưa mẹ về ở cùng. Đáp lại lời bố, anh V ra điều kiện Thung phải “sang tên” nhà đất cho mình.

Đến trưa cùng ngày, Thung lẳng lặng vào tủ quần áo lấy dao, rồi dùng chiếc mũ vải che kín. Tiến đến chỗ con trai đang ngồi làm việc, Thung bất ngờ đâm 1 nhát vào cổ. Anh V ngã ra nhà, Thung “bồi” thêm nhiều nhát nữa.

Nạn nhân đã tử vong do mất máu cấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn