MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quảng Ninh đã làm gì để cộng đồng cùng đón tết đầm ấm, yên vui?

Nguyễn Hùng thực hiện LDO | 31/01/2013 07:07
Bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Ai cũng sẽ có tết.
Năm nay, ngoài 3,5 tỉ đồng của trung ương, Quảng Ninh còn bỏ ra trên 42 tỉ đồng để hỗ trợ ăn tết cho khoảng 200.000 người thuộc diện chính sách. Hỗ trợ 1.500 nhà văn hóa thôn, khu, thuộc 186 xã, phường trên toàn tỉnh, với mức từ 1 – 2 triệu đồng/nhà văn hóa để tổ chức các hoạt động VH-TT trong dịp tết. Các huyện, thị, TP tùy tình hình kinh tế của địa phương mình mà bố trí bổ sung thêm.

Tỉnh cũng có chế độ đối với các gia đình, thân nhân của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, nhà giàn DK1.

Cũng như mọi năm, tết này Quảng Ninh sẽ tổ chức đón giao thừa, các hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách tại các khách sạn, các du thuyền... Quan tâm tới mọi người dân, đặc biệt là hộ nghèo đã thành truyền thống tốt đẹp của người Quảng Ninh.

Đại tá Đỗ Văn Lực - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh: Bốn nhiệm vụ cho một mục tiêu

Để nhân dân ăn tết trong an bình, chúng tôi đã mở các đợt cao điểm tập trung vào bốn nhiệm vụ.

Thứ nhất, quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Nghỉ tết năm nay dài hơn, nên các nhóm tội phạm có khả năng sẽ “dạt” về Quảng Ninh nhiều, bởi dịp này tỉnh có nhiều lễ hội.

Thứ hai, đảm bảo an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy để nhân dân, du khách du xuân vui vẻ, an toàn.

Thứ ba, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo, buôn bán pháo trái phép. Chúng tôi khẳng định sẽ không có chuyện đốt pháo trái phép ở Quảng Ninh.

Thứ tư, tăng cường lực lượng phối hợp với các lực lượng khác phòng, chống buôn lậu, để các mặt hàng thực phẩm kém an toàn vệ sinh không len lỏi vào bữa cơm ngày tết.

Bà Đỗ Thị Lan – Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh: Chung tay lo tết cho NLĐ nghèo

CĐ xác định từ nay đến tết tập trung cao độ, cùng với các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp cho NLĐ khó khăn. Riêng LĐLĐ Quảng Ninh đã chuẩn bị khoảng 1.500 suất trợ cấp từ 200.000 – 500.000 đồng/công nhân; hỗ trợ khoảng 500 CN nghèo mua vé tàu xe về quê ăn tết. CĐ các cấp trong toàn tỉnh cũng dự kiến gần 3.000 suất trợ cấp, chưa kể quà hỗ trợ của ngành than.

Trước tết, chúng tôi sẽ trao thêm 4 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CN nghèo, nâng tổng số nhà thuộc diện này được trao trong năm 2012 lên 60 căn.

Tổ chức vui xuân, đón tết cho CN tại các khu vực tập trung đông CN nghèo.

Nguyễn Phi Cường – Trưởng đại diện cụm cảng khách TP.Hạ Long, Cảng thủy nội địa Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách

Dù không quá tải như dịp hè, nhưng vào dịp tết này, chúng tôi vẫn tăng cường 100% quân số nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và giao thông thông suốt trên các tuyến. Hơn nữa, dịp này ngày nào cũng có tàu du lịch quốc tế hạng sang đến thăm vịnh. Chúng tôi vừa có đợt tổng kiểm tra tất cả các nhân viên và tàu phục vụ đưa-đón khách trên vịnh Hạ Long, nhằm siết chặt hơn nữa các yêu cầu về an toàn cũng như chất lượng dịch vụ.

Nhằm phục vụ du khách tốt hơn nữa, Cảng tàu du lịch Bãi Cháy vừa chính thức khai trương nhà chờ khang trang, hiện đại cho du khách.

Ông Trịnh Vũ Khoa – Giám đốc Đại lý hàng hải Việt Nam (Vosa) chi nhánh Quảng Ninh: Tết bận hơn ngày thường

Chúng tôi làm đại diện pháp lý và cung cấp các dịch vụ hậu cần cho các chủ tàu nước ngoài khi xuất-nhập cảnh vào Quảng Ninh. Dịp tết, chúng tôi thường bận hơn vì ngoài hàng hóa, tàu du lịch nước ngoài đến nhiều hơn; trong khi nhiều cơ quan chức năng trong nước nghỉ tết, hoặc chỉ cắt cử nhân viên thay phiên nhau trực tết. Tôi cho rằng tết này cũng vậy, bởi hơn tháng trở lại đây, lượng khách quốc tế trên các con tàu do chúng tôi làm đại diện pháp lý đến Hạ Long tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyễn Văn Hòa - Chủ shop rượu Chiến Hòa, 36 Lê Quý Đôn, TP.Hạ Long: “Năm khó nhất trong hơn 20 năm kinh doanh”

Chúng tôi đã phải cắt giảm lãi tới 50%/sản phẩm so với mọi năm nhằm chia sẻ khó khăn kinh tế với khách hàng. Ngoài tiêu chí “chất lượng cao nhất, giá rẻ nhất”, chúng tôi còn cam kết nếu khách hàng phát hiện bán hàng rởm, cửa hàng sẽ đền 1 gấp 10. Dẫu vậy, lượng hàng bán ra vẫn thấp. Tuy nhiên, tôi tin rằng tình hình cũng sẽ không đến nỗi bi quan, nhất là vào dịp tết và sau tết, bởi gia đình nào cũng thế, dù giàu hay nghèo thì “Ngày 30 tết thịt vẫn treo trong nhà”.

Gợi ý dành cho bạn