MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé trai 7 tuổi bị bắt cóc đã được đón về nhà an toàn. Ảnh: Công an Hà Nội

Phút sinh tử của mẹ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội: "Anh có đâm chết, tôi cũng phải cứu được con"

Khánh Linh LDO | 15/08/2023 15:41

10 tiếng đồng hồ như ngồi trên đống lửa, gọi điện khắp nơi xoay tiền theo yêu cầu đối tượng và chặn đầu xe ô tô nghi phạm là những gì gia đình đã làm để giành lại đứa con bị bắt cóc.

Phút sinh tử của người mẹ đi cứu con

Sáng 15.8, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi bắt cóc bé trai 7 tuổi tại khu đô thị thuộc phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, sau 10 giờ gây án.

Trở về từ cơ quan công an sau gần 1 ngày nỗ lực giành lại con trai từ kẻ bắt cóc, nhớ lại khoảnh khắc sinh tử, anh Nguyễn Xuân Chiến (bố cháu P) chia sẻ: "Tối hôm qua (14.8), vợ tôi từ bên ngoài về, kể với chồng có người lạ gọi điện nói con trai tôi bị bắt cóc, phải chuẩn bị 15 tỉ đồng, nếu không đừng mong gặp lại con.

Ban đầu tôi không tin, thậm chí còn nghĩ rằng, đây là trò đùa của một ai đó. Ngay sau đó, tôi có gọi lại, nhưng đối tượng nghe giọng đàn ông thì tắt máy. Lúc này, tôi mới hiểu rằng, con mình đã thực sự bị bắt cóc".

Nhận được tin dữ, anh cùng vợ nhìn nhau bàng hoàng. "Vợ tôi cuống lên không biết phải làm sao, nhưng tôi động viên vợ bình tĩnh, gạt qua nỗi sợ để tập trung phối hợp với công an. Một mặt gia đình gọi điện xoay tiền chuộc con, một mặt cố gắng phối hợp với công an để cứu con nhanh nhất có thể.

Sau đó, kiểm tra camera giám sát an ninh nhà mình và hàng xóm, nơi diễn ra vụ việc để có tài liệu cung cấp cho lực lượng chức năng. Nơi con trai tôi bị cóc là ngay trước cửa nhà đối diện" - anh Chiến tâm sự.

Theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, không ai ngoài mẹ bé trai được tiếp cận gần để đưa tiền và nhận lại con.

Anh Chiến thuật lại lời của đối tượng nói với vợ lúc giáp mặt: "Đối tượng nói rằng, hắn phải chạy hàng trăm mét mới thả con tôi được. Lúc đấy, vợ tôi vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của đối tượng, sau đó ôm chặt cánh cửa hét lớn: "Hôm nay anh có đâm chết tôi, tôi cũng phải cứu được con. Tôi chấp nhận chết chứ nhất quyết không bỏ xe, không bỏ cánh cửa, rời đầu xe của anh".

Thấy thái độ vợ tôi cương quyết, đối tượng mới chịu mở khoá cửa để con thoát ra, chạy về với mẹ".

"Khoảnh khắc mất con thật sự tiền không còn ý nghĩa gì cả. Lúc vợ gọi điện thông báo cứu được con, tôi đang ở trụ sở công an mà không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cán bộ công an đang trực. Tôi rất biết ơn các cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã không quản vất vả, đêm hôm đưa con về với gia đình" - anh Chiến xúc động nói.

Bé trai không dám ăn đồ đối tượng mua, chỉ dám uống nước

Thông tin từ gia đình cho biết, tâm trạng bé trai hiện đã ổn định.

Sau khi được giải cứu, cháu bé kể lại, tối qua khi đang đạp xe ở đường trong khu đô thị thì có một người đến hỏi "đây có phải nhà chú Tuấn không". Bé vừa quay người về phía ngôi nhà đối tượng chỉ, vừa nói không phải, nhân lúc bé không để ý, nghi phạm bất ngờ ôm cháu lên ô tô từ hướng ghế lái, dán băng dính đen vào miệng và trói tay bằng dây thừng.

"Kẻ bắt cóc rút từ túi quần ra một khẩu súng hỏi "mày biết đây là cái gì không, mày mà bướng tao bắn", cháu sợ hãi, gật đầu im lặng", người bố kể lại.

Anh Chiến cho hay, trong quá trình di chuyển, vợ anh cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Đối tượng có mua bánh mì nhưng con không ăn vì sợ bánh tẩm thuốc độc. Bé có xin đối tượng uống nước nhưng hắn không cho.

"Tôi hỏi con tại sao không ăn bánh mì lại dám uống nước, con nói con nhìn thấy chú ấy uống được thì mình cũng uống được", anh Chiến nói.

Người bố cũng cho biết, về giáo dục kỹ năng sống, anh buộc con phải thuộc số điện thoại của bố mẹ từ khi biết đọc, biết nói cũng như dạy con cách tự lập, biết đề phòng người lạ.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, do nợ nần, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu để tống tiền.

Theo đó, tối 14.8, Trung điều khiển ôtô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên để tìm kiếm "con mồi".

Tới khoảng 19h cùng ngày, Trung đi ôtô nhiều vòng quanh khu biệt thự, phát hiện bé trai 7 tuổi, sống tại khu biệt thự BT7 đang đạp xe. Ngay lập tức, đối tượng khống chế, bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ôtô.

Sau khi bắt cóc cháu bé, Trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang... sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam.

Khi tới tỉnh Hà Nam, Trung nhắn tin, gọi điện cho gia đình nạn nhân và yêu cầu bố mẹ cháu C phải đưa cho hắn số tiền là 15 tỉ đồng thì mới trả lại con.

Gia đình cháu bé sau đó đã chuẩn bị được hơn 6 tỉ đồng và 300.000 USD để chuộc con.

Khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu công nghiệp ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an TP Hà Nội đã ập vào và bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn