MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trên tay của cựu chủ tịch VN Pharma và cựu Giám đốc Cty H&C đã xuất hiện chiếc còng số 8. Ảnh: Đăng Huỳnh

Quyết định khiến tất cả bất ngờ của vị chủ tọa phiên phúc thẩm vụ VN Pharma

Trường Sơn LDO | 23/10/2017 20:30
Bằng lệnh bắt hai bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường ngay tại tòa, HĐXX phiên phúc thẩm vụ VN Pharma không chỉ khiến hai bị cáo này bất ngờ mà còn khiến các bị cáo còn lại phải “run” trước sự thật của vụ án.

Sự thật là thứ mà họ đang cố gắn che giấu trước HĐXX và dư luận xã hội. 

Điều lưu ý, tất cả 9 bị cáo trong vụ này dù đã bị tòa sơ thẩm tuyên án tù nhưng đều được tại ngoại. Họ đến tòa trong phiên phúc thẩm bằng phương tiện cá nhân chứ không phải xe thùng đặc chủng màu xanh và họ mặc những bộ đồ thường phục, trên tay không có còng số 8.

Trong 2 ngày xử đầu tiên, 9 bị cáo được tại ngoại trong vụ này đều tỏ vẻ rất tự tin và trả lời những câu hỏi của HĐXX trong một tâm thế mà ai tinh ý có thể nhận ra họ đang rất tin tưởng rằng vụ án sẽ đi sang một hướng có lợi cho họ.

Sau những giờ giải lao, thậm chí lúc nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, thái độ của họ cũng như vậy - tự tin vô cùng. Thậm chí, bị cáo Võ Mạnh Cường – GĐ Cty thương mại hàng hải quốc tế H&C - còn nói rằng: "Bản thân rất bức xúc khi mình bị người khác qui kết là kẻ bày ra những trò làm giả giấy tờ để nhập lậu thuốc chữa bệnh rất ghê gớm" - cứ như là muốn trách móc rằng vì sao dư luận lại dám đặt điều cho mình như thế.

Tuy nhiên, sau 2 đêm an giấc trong chăn ấm nệm êm để chuẩn bị được nghe tòa tuyên án theo hướng mà họ cho rằng mình sẽ có lợi, đến chiều 23.10, Nguyễn Minh Hùng – cựu Chủ tịch VN Pharma - đã ngất xỉu bởi lệnh bắt ngay tại tòa. Từ tâm thế tự tin, không chỉ Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng, các bị cáo còn lại đều xuất hiện sự lo sợ rõ nét.

90 ngày trong trại chưa hẳn là hình phạt cuối cùng cho hai bị cáo được cho là cầm đầu vụ này. Bởi chỉ cần HĐXX có được chứng cứ chứng minh con dấu của Cty Helix là giả và nhân vật Raymundo nào đó là nhân vật "trong tưởng tượng" thì cái án cho họ có thể sẽ cao hơn mức sơ thẩm nhiều!

Cái hay của vị chủ tọa phiên tòa này là đã xoay chuyển tình huống một cách mà các bị cáo, thậm chí các luật sư dày dạn kinh nghiệm bào chữa cho thân chủ của mình không thể ngờ tới.

Nếu đúng như vị chủ tọa nói chiều thứ Sáu tuần trước thì sáng 23.10 là ngày tuyên án - thủ tục cuối cùng trong một phiên xét xử. Tuy nhiên, việc cho quay lại phần xét hỏi đã khiến các bị cáo mất phương hướng vì tất cả những chứng cứ có lợi nhất họ đã tung ra trong 2 ngày trước đó rồi.

Chưa kể, lệnh bắt chính là điều mà họ sợ nhất về mặt tinh thần sau những tháng ngày tại ngoại tự do đã được vị chủ tọa tung ra đúng lúc 2 bị cáo này không hề nghĩ đến cũng như chẳng có phương án đối phó - dù hai đêm trước họ có dư thời gian để chuẩn bị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn