MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên ngân hàng và Công an thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) giúp người dân thoát vụ lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Ra ngân hàng chuyển 300 triệu đồng cho "công an dỏm" mới biết bị lừa

HỮU CHÁNH LDO | 14/06/2024 16:43

Hà Nội - Bị đối tượng giả danh "công an" gọi điện thông báo có liên quan đường dây ma túy, bà S lo sợ, ra ngân hàng để chuyển 300 triệu đồng tiền tiết kiệm cho đối tượng. Nghi vấn bà N.T.S bị đối tượng lừa đảo, chi nhánh ngân hàng lập tức báo Công an để ngăn chặn.

Ngày 14.6, Công an thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng giao dịch một ngân hàng tại thị trấn Vân Đình ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 17h ngày 13.6, Công an thị trấn Vân Đình nhận được thông báo của phòng giao dịch một ngân hàng tại thị trấn Vân Đình về việc có một công dân đến yêu cầu mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định, công dân có dấu hiệu nghi bị lừa đảo là bà N.T.S (sinh năm 1964, trú tại xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa).

Làm việc với lực lượng công an, bà N.T.S trình bày, trước đó có một số đối tượng xưng là công an và nhân viên của đơn vị viễn thông thông báo về việc bà có vay một khoản tiền.

Ngoài ra, đối tượng giả danh “công an” còn cho biết, tài khoản ngân hàng của bà N.T.S hiện đang bị điều tra liên quan đến một đường dây ma túy, trong đó, các đối tượng chuyển tiền cho bà và người này sẽ được nhận “hoa hồng”.

Theo người tự xưng là công an, số tiền của bà N.T.S là tiền vi phạm pháp luật nên yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của “cơ quan Công an” phục vụ điều tra, xác minh, đồng thời không được nói cho ai biết vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Do lo sợ, bà N.T.S đi mua điện thoại di động sau đó đến phòng giao dịch ngân hàng để mở tài khoản và chuẩn bị chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản của các đối tượng.

Rất may, nhân viên ngân hàng đã phát hiện những dấu hiệu bất thường, nên đã báo Công an thị trấn Vân Đình.

Được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích, bà N.T.S mới biết bản thân bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Rất may mắn cho bà khi nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, số tiền 300 triệu đồng là tài sản tích cóp của gia đình được bảo toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn