MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sát hại vợ sau lời đe dọa "hôm nay cho lên giời"

Việt Dũng LDO | 26/02/2020 06:52
Phạm Văn Huân (44 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, đã cầm dao tước đoạt sinh mạng vợ mình.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội mới đây đã ra cáo trạng truy tố Phạm Văn Huân về tội Giết người với khung hình phạt lên đến tử hình. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang tòa án cùng cấp để xem xét giải quyết.

Theo cáo trạng, Huân và chị Nguyễn Thị N. (43 tuổi) kết hôn với nhau 24 năm trước và đã có 3 người con.

Hai người chung sống tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Hàng ngày, chị N. đi bán rau tại chợ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Khoảng 11h45 ngày 13.5.2019, sau khi đi ăn cưới song vợ chưa về, Huân đã vào bếp nấu cơm. Đầu giờ chiều cùng, khi thấy vợ, Huân càu nhàu việc chị N. đi chợ về muộn, khiến hai bên to tiếng.

Huân giơ con dao, dọa đâm và bị chị N. thách thức nên quật vợ ngã ra đất. Trước việc bị chồng dí dao vào cổ đe dọa, chị N. hoảng sợ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ gần đó.

Sau hơn nửa tuần không thấy vợ về, sáng 17.5.2019, Huân đến chỗ chị N. bán hàng và đập phá song được mọi người can ngăn. Bực bội bỏ về nhà, sau khi uống rượu, Huân có gọi điện thoại cho bố vợ, sau đó gọi điện thoại cho em gái của vợ và nói lời đe dọa.

Trong khi đó, nhằm mục đích chặn đường vợ đi chợ về, gây án, Huân để con dao trong cốp xe máy rồi phóng tới đoạn đường chị N. sẽ đi qua. Khoảng 30 phút sau, anh ta ngồi chờ ở quán bia thì thấy vợ được em trai chở qua nên phóng xe theo.

Em trai của chị N. "cắt đuôi" được Huân nhưng khi cách nhà gần 100m thì gã anh rể phóng kịp. Xe của hai chị em bị Huân tông thẳng khiến cả ba ngã ra đường.

Chị N. bỏ chạy vào nhà hàng xóm gần đó, đóng cổng lại, song Huân đuổi kịp rồi tuyên bố: "Hôm nay cho mày lên giời", rồi cầm dao tấn công vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngay trong buổi chiều, Huân bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn