Ngày 4.12, ông Lý cho biết: Gia đình ông có vườn cao su đã hơn 6 năm tuổi, đang cho mủ và khai thác suốt thời gian qua. Cách đây khoảng 3 hôm, như thường lệ, vợ ông Lý cùng công nhân ra lô khai thác mủ khoảng 4h sáng. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh hoàng xảy ra đã khiến vợ ông Lý choáng váng - hàng ngàn cây cao su đã bị kẻ gian chặt phá, đổ rạp ngổn ngang...
Theo ông Lý, vườn cao su này thuộc khoảnh 6, tiểu khu 362, dự án Sasco, có diện tích trên 20,8 ha. Cách đây khoảng 10 năm, ông Lý bỏ vốn đầu tư và được hưởng tỷ lệ phân chia vườn cao su, theo hợp đồng hợp tác với ông Trần Tấn Minh - nguyên giám đốc Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung.
Ngày 3.12, Công an huyện Đồng Phú đã xuống khám nghiệm hiện trường. Tại đây, các điều tra viên đã thống kê có 1.218 cây cao su đã bị huỷ hoại. Đường kính các cây cao su bị kẻ gian chặt hạ gồm 16cm, 25cm và 41cm. Tổng diện tích vườn cao su bị đốn hạ là 3 ha. Ngoài ra, tại một khu khác trong vườn cao su của ông Lý, sau khi công nhân cạo mủ, kẻ gian đã lén lút cắt bỏ, đập phá 344 tô (tương đương 344 cây) đang cho mủ....
Ngay trong ngày 3.12, Công an huyện Đồng Phú đã triệu tập một số đối tượng liên quan, có dấu hiệu huỷ hoại tài sản của vợ chồng ông Lý, trong đó có một nhân viên bảo vệ thuộc Công ty TNHH Phát Lộc.
Như báo Lao Động gần đây đã phản ánh: Sai phạm trong vụ “xẻ thịt” đất rừng tại dự án Sasco, liên quan đến ông Trần Tấn Minh – nguyên giám đốc Ban quản lý rừng kinh tế Suối Nhung – đã được cơ quan chức năng điều tra, kết luận từ năm 2012. Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm theo đúng quy định luật pháp.
Chính vì vậy, dẫn tới tranh chấp kéo dài trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, thời gian gần đây, trước xu hướng giá mủ cao su tăng trở lại, đã có hiện tượng mua bán vườn cao su tại khu vực nông lâm trường Suối Nhung, với giá sang nhượng bằng giấy tay từ 300 – 400 triệu đồng/ha...
Bên cạnh đó, tại các vụ tranh chấp, xuất hiện dấu hiệu thuê mướn người nhằm cướp đoạt, đe doạ tính mạng người khác, gây bất ổn về an ninh trật tự cả một vùng.