MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh của Steve Irwin xuất hiện trên Google Doodle hôm nay.

Người đàn ông ôm cá sấu xuất hiện trên Google Doodle hôm nay là ai?

P.Minh (tổng hợp) LDO | 22/02/2019 11:34

Steve Irwin - người đàn ông ôm cá sấu xuất hiện trên biểu tượng của Doodle hôm nay (22.2). Cách đây 1 năm, tên của anh cũng xuất hiện trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Vậy, Steve Irwin là ai và đã có những cống hiến gì?

Một số hình ảnh minh hoạ của  Steve Irwin trên Doodle hôm nay

Steve Irwin tên đầy đủ là Stephen Robert Irwin, (sinh ngày 22.2.1962 - mất ngày 4.9.2006), là một nhà động vật học, chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã và nhà làm phim tài liệu người Úc.

Ông sinh ra ở thành phố Melbourne, Australia, nhưng Irwin đã cùng cha mẹ - ông Robert và bà Lyn chuyển đến Queensland vào năm 1970.

Tại đây, gia đình Robert đã xây dựng Công viên động vật bò sát Beerwah rộng 10 hécta - sau này được gọi là Công viên động vật và loài bò sát Queensland.

Niềm đam mê động vật hoang dã của ông bắt đầu từ nhỏ khi ông giúp nhiều việc trong công viên của cha mẹ.

Steve Irwin bắt được con rắn độc đầu tiên khi mới 6 tuổi và thường bị đến trường muộn do hay giải cứu thằn lằn trên đường đi học.

Khi mới 9 tuổi, Irwin đã giúp bắt những con cá sấu nhỏ bằng cách nhảy lên chúng trong nước và vật lộn với chúng. Ông được cho là có giác quan thứ sáu kỳ lạ với các loài động vật hoang dã và dành cả đời để mài giũa kỹ năng đó.

Khi lớn lên, Steve Irwin tiếp quản công việc tại công viên của gia đình, sau này công viên đổi tên thành Sở thú Úc. 

Steve Irwin và vợ - Terri Raines.

Cũng chính tại đây, ông đã gặp người vợ Terri Raines và cặp đôi kết hôn tại quê nhà của Raines ở thành phố Eugene, Oregon, Mỹ vào năm 1992.

Cặp đôi tiếp tục quay bộ phim tài liệu thiên nhiên "Thợ săn cá sấu" cùng nhau, kéo dài từ năm 1996 đến 2004.

Biệt danh "Thợ săn cá sấu" của ông đến từ cuộc hành trình dệt thành series phim tài liệu tựa đề "The Crocodile Hunter" chuyên về động vật hoang dã do ông, vợ và chị gái của vợ miệt mài thực hiện trong nhiều năm.

Steve Irwin chơi đùa cùng cá sấu.

Series "Thợ săn cá sấu" đưa Steve Irwin trở thành người nổi tiếng toàn cầu, được 500 triệu khán giả ở 120 quốc gia theo dõi.

Trong một lần quay phim khác ở Zambia, Steve đã phát hiện một con voi con bị trúng bẫy ở chân và đang gầm rú vì đau đớn. Ông đã bất chấp luật lệ, lao vào giải cứu cho nó.

Steve có thể nổi giận khi nói về những người sinh sống bằng nghề giết động vật hoang dã và bán thịt chúng, biến chúng thành bóp ví, nước hoa và súp vi cá mập.

Đó là lý do tại sao Steve và Terri đã thành lập Các chiến binh động vật hoang dã - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm chống lại tình trạng săn bắt kinh doanh cá sấu.

Trong cuộc đời gắn với các loài động vậy, ông có không ít lần bị húc, cào cấu, cắn xé, tấn công dã man... của đủ loại động vật.

Ông cùng 2 cô con gái của mình. 

Tại Nam Mỹ, ông đã từng bị bầy ong "thần chết" cả hàng nghìn con rượt đuổi cả mấy cây số. Thế nhưng, tình yêu của Steve Irwin dành cho thế giới thiên nhiên là vô tận, những con vật càng nguy hiểm - cá sấu, cá mập, nhện, rắn... càng khiến ông thích thú tìm hiểu thêm.

Với những cống hiến của mình cho thiên nhiên hoang dã, Irwin đã được trao Huân chương Thế kỷ của Chính phủ Úc vì  công lao "bảo tồn toàn cầu và du lịch Úc", cùng nhiều danh hiệu khác.

Hôm nay, Google Doodle kỉ niệm 57 năm ngày sinh Steve Irwin để tưởng nhớ những đóng góp to lớn của ông cho thiên nhiên hoang dã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn