Chiều ngày 15.11, tài xế T.P.N (sinh năm 1993, ngụ huyện Bắc Bình, Bình Thuận) cho biết, sau khi bị phụ huynh hành hung, anh N đi khám được bác sĩ chẩn đoán tổn thương nông da đầu và đang uống thuốc điều trị.
Vụ việc xảy ra chiều ngày 14.11 trên tuyến đường ĐT 711 (cách ngã ba Gộp 2,5km) thuộc địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Camera hành trình trên xe đưa đón học sinh ghi lại đầy đủ hình ảnh, lời nói của phụ huynh, tài xế và toàn vụ việc hành hung.
Theo đó, anh N là tài xế lái xe thuê đưa đón học sinh một trường THCS trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Chiều 14.11, khi xe chở học sinh về và xe đang dừng trên địa bàn xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc thì một nam phụ huỵnh bước lên xe.
Theo dữ liệu camera phía nạn nhân cung cấp cho phóng viên, phụ huynh này tiến đến tài xế và hỏi lý do vì sao để con ông bị nhiều học sinh đánh trên xe (xảy ra vào ngày 8.11 – tài xế cho biết). Tài xế N đáp lại rằng mình đã xuống can ngăn và báo vụ việc cho nhà trường.
This browser does not support the video element.
Nam phụ huynh lớn tiếng, chỉ mặt tài xế nói rằng “tháng nào cũng đóng tiền xe mà để con tôi bị đánh trên xe là không được” và cho rằng, tài xế phải báo cho phụ huynh biết việc con ông bị đánh.
Một người đàn ông khác và mẹ của tài xế cũng có mặt trên xe đã can ngăn, khuyên phụ huynh này bình tĩnh. Bất ngờ, nam phụ huynh lao vào nắm đầu tài xế đang ngồi trên ghế lái và đấm tới tấp vào đầu. Người này cứ nhào vào đánh tài xế, mặc cho một số người kéo ra. Mẹ của tài xế phải van xin người phụ huynh không đánh tài xế nữa.
Sau khi những người bên nhóm phụ huynh xuống xe, tài xế đóng cửa xe lại và điều khiển xe rời đi thì bất ngờ nam phụ huynh kia tiếp tục lao lên xe từ cửa sau và tiến tới chỗ tài xế đang lái. Nhiều học sinh thấy vậy la hét hoảng loạn. Tài xế đã thắng gấp xe lại và nam phụ huynh tiến tới đe dọa “giết” tài xế. Đến khi những người trong nhóm phụ huynh lên xe kéo nam phụ huynh xuống khỏi xe thì tài xế mới có thể điều khiển xe đi.
“Nhóm phụ huynh đánh em thì em đang ngồi trên ghế lái, chỉ biết ôm đầu cho họ đánh chứ không biết làm gì khác. Không chỉ phụ huynh kia mà những người chung nhóm, leo lên xe cũng đánh em. Trưa 15.11, em đã làm đơn gửi công an đề nghị xử lý vụ việc này”, anh N trao đổi với phóng viên Lao Động qua điện thoại.