MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tan hoang rừng An Lão

Xuân Nhàn LDO | 13/09/2017 09:51
Mối lợi từ rừng trồng kinh tế và nguồn gỗ tự nhiên đắt đỏ đang biến nhiều cánh rừng ở miền Trung - Tây Nguyên trở thành những sinh thể mong manh. Bất chấp lệnh đóng cửa rừng đầy quyết tâm của Chính phủ, đại ngàn vẫn tiếp tục chảy máu.

Cách đây ít hôm, chỉ trên một số báo Lao Động, hình ảnh thảm sát tài nguyên rừng tràn ngập từ trang đầu đến trang cuối. Điều đáng ngạc nhiên là khi sự việc vỡ lở, câu trả lời từ cơ quan chức năng vẫn là điệp khúc cũ kỹ từng được sử dụng đến nát nhàu mấy chục năm qua: Không biết, không hay.

Vụ 43,7 ha rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão bị phát quang, đốt trụi là một trong những câu chuyện buồn gần đây nhất. Là rừng tái sinh, nhưng ở hiện trường, nhiều thân gỗ có đường kính mặt cắt lên đến 60cm. Lại tái diễn “kịch bản” của những điều vô lý.

Con đường gần như là độc đạo, trạm kiểm soát lâm sản chốt chặn bên ngoài, kiểm lâm địa bàn, ban bệ quản lý ở xã tuần tra, canh gác... Cả hệ thống “thiên la địa võng” giờ đây nhìn nhau ngơ ngác, không biết những kẻ phá rừng đã nhảy dù, đã đổ bộ bằng ngả nào; đã huy động xe cộ, máy móc mở đường, móc ruột, cưa hạ, thiêu đốt rừng xanh ra sao. Cái hệ thống ấy, họ có cũng như không!

“Sự cố bốc hơi” rừng An Lão đang được dư luận rộng rãi quan tâm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo điều tra làm rõ, báo cáo kết quả trước ngày 30.10. Công an Bình Định cũng bắt đầu nhập cuộc. Ngày 12.9, kiểm tra hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng tuyên bố sẽ xử lý vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh bên dưới được ghi tại thực địa, trong cuộc thị sát của đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Tùng dẫn đầu: 








Hình ảnh rừng An Lão bị tàn sát

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn