MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Đặng Ngọc Phước tại cơ quan công an. (Ảnh: P.D)

Tên trộm xe ở Tiền Giang bị “hiệp sĩ” Long An tóm gọn

Phương Dung LDO | 20/04/2017 11:00
Sau khi lấy cắp được xe ở Tiền Giang, tên trộm chạy gần 50 km thoát về TPHCM thì bị chốt chặn. Tên trộm liều lĩnh lao xe vào lực lượng nhằm thoát thân nhưng bị “hiệp sĩ” tóm...

Sáng 20.4, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Phước (SN 1984, ngụ xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường 5 (TP Mỹ Tho) vào chiều 19.4. Phước đã có 2 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 14h ngày 19.4, anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1968, ngụ 744D đường Lý Thường Kiệt, phường 5, TP.Mỹ Tho) dựng xe Honda PCX mang BKS 63B9-051.85 phía trước nhà. Anh Khoa đi mua nước đá và làm cà phê mang lên cho thợ uống trong khoảng thời gian 10 phút thì xe mất.

Tang vật được cơ quan chức năng thu hồi. (Ảnh: P.D)

Nhận được thông tin, Công an TP. Mỹ Tho tiến hành truy đuổi, đồng thời gọi đội “hiệp sĩ đường phố” thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) chặn bắt.

Khi đối tượng Phước điều khiển xe vừa qua cầu Bến Lức, tỉnh Long An thì bị 2 “hiệp sĩ” thuộc tổ dân phòng thị trấn Bến Lức truy đuổi. Chạy tốc độ cao về hướng TPHCM, Phước lại bị Trưởng Công an xã Tân Bửu và cấp dưới chặn lại. Bất ngờ, Phước tăng ga tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ nhưng bị “hiệp sĩ” từ phía sau lao lên nắm cổ áo quăng xuống đất rồi tóm gọn.

Theo Công an Bến Lức, nhóm “hiệp sĩ đường phố” trong 3 năm đã bắt hơn 170 xe trộm cắp đi ngang địa bàn. Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn