MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 người tù oan Nguyễn Thanh Chấn (bên trái) và Hàn Đức Long. Ảnh: Thu Thuỷ

Tết của 2 người tù oan chấn động lịch sử ngành tư pháp

Thu Thuỷ LDO | 08/02/2024 08:47

2 người tù oan nổi tiếng nhất Bắc Giang và chấn động lịch sử ngành tư pháp mang 2 sắc thái trái ngược khi một mùa xuân nữa lại đến…

Tưởng sẽ ăn Tết trong tù đến hết đời

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, PV Báo Lao Động đến thăm gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) - bị kết án chung thân về tội giết người vào năm 2003.

Ông Chấn được trả tự do vào tháng 11.2013 sau khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú.

Ông Nguyễn Thanh Chấn. Ảnh: Thu Thuỷ

Nhắc về chuyện cũ, sắc mặt của người đàn ông đã trải qua nhiều biến cố không khỏi trầm tư suy nghĩ. Suốt 10 năm chịu án oan, chừng ấy thời gian cũng đủ để ông Chấn nếm trải nỗi tủi hổ, bế tắc, tuyệt vọng khi bản thân bị giam giữ, gia đình bị người đời khinh rẻ.

"Đã có thời điểm, tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội được đón Tết cùng gia đình. Không còn cảnh ngày 27, 28 Tết gói bánh chưng, đêm Giao thừa ngắm pháo hoa…", ông Chấn nghẹn lời.

Ông Chấn sửa soạn đồ cúng gia tiên dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Thu Thuỷ

Bà Phạm Thị Vỳ (SN 1942, mẹ ruột ông Chấn) chia sẻ, 4 thế hệ đang sinh sống trong một nhà vẫn giữ thói quen gói bánh chưng hằng năm.

Theo bà Vỳ, dù cuộc sống bộn bề đây là phong tục truyền thống rất đẹp của ông cha xưa, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình thêm bền chặt, khăng khít.

Bà Vỳ chuẩn bị lá rong để gói bánh. Ảnh: Thu Thuỷ

Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) cũng cho hay, những năm đầu mới về, chồng bà rất ngại giao tiếp với người lạ.

Đến nay, ông Chấn gần như đã thích nghi lại với cuộc sống bên ngoài. Ngày cuối năm còn đi chợ sắm Tết rồi tụ tập anh em, bạn bè tất niên.

Qua 8 cái Tết tự do nhưng chưa được nhận bồi thường

Khác hẳn với căn nhà khang trang 3 tầng của gia đình ông Chấn sau khi được đền bù 7,2 tỉ đồng sau 10 năm ngồi tù oan, cựu tử tù Hàn Đức Long (SN 1959, trú ở Tân Yên, Bắc Giang) sau khi trả tự do vào cuối tháng 12.2016 vẫn đang phải sống trong căn nhà xập xệ, mái ngói đã dột.

Sức khoẻ suy giảm, ông Hàn Đức Long chỉ quanh quẩn trong nhà cả ngày, quét sân vườn. Ảnh: Thu Thuỷ

Năm mới cận kề, trong khi nhiều gia đình đã sắm sửa cành đào, cây quất, trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị món ăn Tết, nhà ông Long dường như vẫn trống trơn, chưa có chút không khí xuân.

Ông Long tâm sự: “Tết đến, nhà người ta có cái này, cái kia nhưng nhà tôi chả có gì, đến cả túi chè để tiếp khách cũng phải mua nợ.

Căn nhà này có 3 thế hệ sinh sống gồm: 2 vợ chồng tôi, vợ chồng con trai và 3 cháu. Sinh hoạt bất tiện nhưng cũng đành chịu, có chăng cũng phải chờ đến ngày nhận tiền bồi thường để sửa sang nhà cửa”.

Mái ngói đã xuống cấp, nước mưa thấm vào bên trong nhà.
Ngày 28 Tết Nguyên đán, căn nhà của ông Long vẫn chưa có nổi cây quất, cành đào. Ảnh: Thu Thuỷ

Sau 8 năm trả tự do, ông Long vẫn chưa nhận được bất cứ tiền bồi thường nào. Dù chịu cảnh tù oan suốt 11 năm nhưng đến nay, cuộc sống của gia đình ông Long vẫn tạm bợ qua ngày.

“Đồ vật giá trị nhất trong nhà tôi là cái ti vi 20 triệu đồng đi vay của người quen, đến nay vẫn chưa trả được. Tuổi đã cao, sức khoẻ giảm sút nên không ai thuê mướn còn con trai làm thợ xây cũng chỉ đủ tiền nuôi 3 đứa con”, ông Long suy tư.

Ông Hàn Đức Long vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống sau khi được minh oan. Ảnh: Thu Thuỷ

Cựu tử tù cho biết, sau Tết, ông sẽ tiếp tục làm các quy trình đề nghị giải quyết tiền bồi thường để gia đình bớt khổ cực…

Diễn biến vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Tháng 8.2003, chị Nguyễn Thị H. bị sát hại tại thôn Me, xã Nghĩa Hưng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt ông Chấn và cho rằng, ông này là hung thủ của vụ án.

Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm sau đó, mặc dù ông Chấn hết sức kêu oan nhưng vẫn bị quy tội Giết người và chịu mức án chung thân.

Cuối năm 2013, khi hung thủ gây án là Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, ông Chấn chính thức được minh oan.

Sau đó, ông Chấn nhận được 7,2 tỉ đồng tiền bồi thường oan sai.

Diễn biến vụ án oan Hàn Đức Long

Tháng 6.2005, thi thể cháu Nguyễn Thị Y. (5 tuổi) được phát hiện tử vong ở cánh đồng xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Sau 4 tháng điều tra, từ đơn tố giác công dân, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Hàn Đức Long.

Sau đó, TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên ông Hàn Đức Long án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em. TAND tối cao xử phúc thẩm tuyên y án.

Đến ngày 20.12.2016, ông Hàn Đức Long được trả tự do theo quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án.

Ngày 25.4.2017, tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long.

Đến nay, ông Hàn Đức Long vẫn mòn mỏi chờ bồi thường sau 11 năm 2 tháng 2 ngày bị tù oan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn