MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực miệng cống dẫn nước giữa cánh đồng - nơi hài cốt cụ ông ở Thái Bình bị tên trộm cất giấu. Ảnh: CTV

Thái Bình: Choáng váng khi biết nơi tên trộm giấu hài cốt cụ ông 100 tuổi

TRUNG DU LDO | 24/10/2022 17:09
Sau khi thực hiện hành vi đào mộ, lấy trộm tiểu sành đựng hài cốt cụ ông 100 tuổi mới mai táng hơn 1 tháng, Nho đem tiểu hài cốt này giấu xuống 1 cống, rãnh dẫn nước nhỏ ở giữa cánh đồng gần nghĩa trang - nhằm tránh bị phát hiện.

Chiều 24.10, thông tin vụ việc đối tượng Nguyễn Công Nho (50 tuổi, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đào trộm mộ của một cụ ông mới an táng hơn 1 tháng tại nghĩa trang trong xã, trộm hài cốt nhằm mục đích tống tiền 300 triệu đồng đã tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, gây phẫn nộ.

Trao đổi với PV Lao Động, một nguồn tin tại tỉnh Thái Bình (đề nghị giấu tên) cho biết, hành vi của Nho là vô nhân tính, bất chấp tất cả, sử dụng thủ đoạn đê hèn nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản của người dân ngay chính trong xã, ngoài thôn.

"Theo như tôi biết, chứng kiến, sau khi công an xác định được thủ phạm và bắt Nho, họ yêu cầu đối tượng này khai ra địa điểm giấu hài cốt của ông cụ. Lúc đầu đối tượng còn chối quanh, sau đó trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã chỉ chỗ giấu hài cốt của cụ", nguồn tin cho hay.

Theo đó, sau khi lấy trộm tiểu sành chứa hài cốt của người nhà bị hại, Nho ôm theo tiểu di chuyển về giữa cánh đồng. Thấy một cống, rãnh nhỏ dẫn nước giữa các thửa ruộng trong đồng, phía trên là đường bê tông nội đồng. 

Do đang là thời điểm chuẩn bị thu hoạch lúa mùa, nước dưới cống được rút cạn hết, đối tượng đã đem cất giấu tiểu đựng hài cốt vào bên trong cống này.

"Hôm qua, vì giữa đồng không mông quạnh, không có điện đóm gì, công an đã phải bắc máy phát truyền điện chiếu sáng ra khu vực miệng cống. Phải rất vất vả, vị miệng cống khá nhỏ, công an mới đưa được tiểu hài cốt từ trong cống lên trên mặt đường bê tông. Ngay khi thấy chiếc tiểu được bê lên, người thân, họ hàng của người quá cố đã khóc rất to, nấc nghẹn, rồi thắp hương, đốt giấy tiền vái lạy", một nhân chứng cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, đêm ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú thôn 3 An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi xâm phạm mồ mả người chết, đào lấy trộm hài cốt gây sức ép để tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà Q. (trú xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) nhận được tin nhắn thông báo rằng hài cốt bố chồng bà an táng tại nghĩa trang nhân dân trong thôn đã bị đào trộm.

Nếu muốn "chuộc" lại hài cốt, gia đình bà Q. phải thu xếp, chuyển cho kẻ ác số tiền 300 triệu đồng, nếu không hài cốt sẽ bị mất hẳn.

Quá hoảng loạn, hoang mang, gia đình bà Q. lập tức ra khu vực nghĩa trang nhân dân thôn 3 An Định để kiểm tra sự thể. Tại đây, gia đình bàng hoàng vì đúng là mộ của bố chồng bà Q. đã bị đào bới, lấy cắp tiểu đựng hài cốt liền báo chính quyền, công an.

Được biết, cách đây hơn một tháng, bố chồng bà Q. do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng qua đời. 

Gia đình, họ hàng, làng xóm đã tổ chức lễ tang chu đáo, sau đó hỏa táng người quá cố còn xương (chưa thành tro, cốt - PV) để an táng tại ngôi mộ ở nghĩa trang của thôn.

"Cụ ông sinh năm 1922, như vậy là cụ vừa tròn 100 tuổi thì qua đời. Chúng tôi cực kỳ bức xúc với hành vi của đối tượng. Bà Q. con dâu của cụ ông lại còn là bạn học, cùng trang lứa với vợ đối tượng", một người dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy (đề nghị giấu tên) bức xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn