MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ nghi "bắt cóc" học sinh lớp 1 ở Thái Bình đang được công an khẩn trương điều tra, làm rõ. Ảnh chụp màn hình.

Thái Bình: Thông tin mới vụ nghi "bắt cóc" học sinh ở cổng trường

TRUNG DU LDO | 07/09/2022 18:34
Thái Bình - Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, khẳng định, khi làm việc với bà L, cán bộ điều tra không ghi nhận người phụ nữ này có mang theo dao, thuốc mê bên mình như thông tin chia sẻ, lan truyền trước đó trên mạng xã hội.

Không thấy có dao, thuốc mê như tin đồn thổi

Liên quan vụ việc nghi vấn một người phụ nữ xa lạ "bắt cóc" một cháu nữ học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hồng Giang (xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vào ngày 6.9 gây xôn xao, hoang mang dư luận, chiều nay (7.9), trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) - cho biết, hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương tập trung xác minh, giải quyết vụ việc theo diện tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, để có thể đánh giá toàn diện bản chất vụ việc, cơ quan điều tra nhiều khả năng sẽ phải đưa người phụ nữ tên L (48 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) đi giám định tâm thần.

Bởi người phụ nữ này trước đó có biểu hiện thần kinh không bình thường, trầm cảm sau khi chồng rồi con gái mất, con trai đầu cũng không được bình thường về thần kinh.

Về thông tin xuất hiện trên một số trang mạng xã hội facebook chiều ngày 6.9 cho rằng khi bị người dân và Công an xã Hồng Giang giữ lại, trong chiếc làn của bà L có dao và thuốc mê, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng phủ nhận nội dung này.

"Khi làm việc với bà L thì chúng tôi không thấy có những thứ đó", thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng, nói.

"Tình ngay lý gian"

Cũng trong chiều 7.9, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Kha - Chủ tịch UBND xã Tân Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - cho biết: "Chồng mất, cách đây 3-4 tháng con gái mất, chị L trở nên "dấm dớ". Còn đứa con trai lớn đang đi học nhưng cũng "không được khôn lắm". Thôi thì "tình ngay lý gian", chị L đã sai rồi nhưng cũng mong pháp luật nương nhẹ...".

Ông Kha cho biết thêm, chiều qua (6.9) ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử Trưởng Công an xã cùng đại diện gia đình (em  chồng bà L) sang làm việc với Công an huyện Đông Hưng.

"Chị L làm như thế là đã vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo qui định. Góc độ địa phương, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm để hỗ trợ công dân xã mình. Chị L sai thì sẽ bị xử lý, nhưng tôi cũng mong cơ quan chức năng xem xét đến hoàn cảnh của chị ấy mà có thể nương nhẹ...", ông Kha nói.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, chiều ngày 6.9, trên một số trang mạng xã hội facebook tại Thái Bình lan truyền thông tin về vụ việc một học sinh 6 tuổi Trường Tiểu học Hồng Giang (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay ngoài cổng trường, sau giờ tan học buổi trưa.

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. 

Hầu hết bình luận của cư dân mạng đều tỏ ra rất hoang mang, lo lắng, sợ hãi, nhất là khi sự việc xuất hiện vào thời điểm năm học mới vừa chính thức bắt đầu sau lễ khai giảng ngày 5.9.

Vẫn theo các nội dung chia sẻ này, người phụ nữ lạ mặt còn "dụ dỗ bằng kẹo, hứa hẹn đưa bé đi mua kem, sau đó đưa lên đê", "nhưng số con bé may mắn, đò bị hỏng không đi được nên nó giấu con bé trong bụi, đang ẩn nấp thì công an xã bắt được"...

Ngoài ra, các nội dung đăng tải còn khẳng định khi kiểm tra nhanh trong chiếc làn của người phụ nữ còn phát hiện dao, thuốc mê và người này "sau khi bắt cóc còn mặc thêm một áo khác màu áo ban đầu để tránh bị nhận biết"...

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, một số cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình cho hay, với các thông tin chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội facebook chưa được kiểm chứng về vụ việc nếu sau đây được xác định là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận cũng sẽ bị xem xét, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn