MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đào Ngọc Hà lên kế hoạch dã man để trốn nợ. Ảnh: Lâm Vinh

Thủ đoạn độc ác của những kẻ trốn nợ

Việt Dũng LDO | 10/01/2023 11:27
Vay tiền nhưng muốn trốn nợ, Đào Ngọc Thu, Vương Văn Đoàn đã dụ nạn nhân, đưa vào bẫy của một kế hoạch vạch sẵn, rồi ra tay.

Kế hoạch tàn ác của con nợ 

Đầu tuần tháng 1 vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Hà (32 tuổi, trú ở xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn T (32 tuổi), trú cùng địa phương với bị cáo. 

Đầu năm 2022, Hà chơi chứng khoán, bị thua lỗ tiền nên đã nhiều lần vay tiền của anh T. Tính đến tháng 6.2022, Hà còn nợ tổng cộng 65 triệu đồng.

Do không còn khả năng trả nợ, Hà nảy sinh ý định nhờ anh T viết giấy cho Hà vay số tiền 200 triệu đồng (nhiều hơn số tiền thực tế đã cho vay). Mục đích của Hà là dùng giấy cho vay tiền này để xin tiền gia đình trả nợ.

Thực hiện ý định trên, sáng 10.7.2022, Hà nhắn tin cho anh T qua Zalo, hẹn tối gặp nhau để nhờ viết hộ giấy vay tiền. Anh T đồng ý và bảo Hà qua nhà gặp mình. 

Chiều muộn cùng ngày, Hà rời khỏi phòng trọ ở Khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) về địa phương gặp anh T. Khi đi đến đường đê sông Hồng (thuộc xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội), Hà nghĩ tới việc nợ nhiều tiền, không biết gia đình có cho để trả nợ không. 

Do đó, Hà nảy sinh ý định giết anh T rồi tự tử. Nghĩ là làm, Hà điều khiển xe đi mua dao nhọn, rồi giấu vào chỗ để chân xe máy.

Đến khoảng 19h50 cùng ngày, Hà đến nhà, rồi chở chủ nợ ra đường đê tả sông Hồng để viết hộ giấy vay tiền.

Khi đến đường bê tông liên thôn thuộc địa phận xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh), Hà thấy ít người đi lại và không có ánh điện nên dừng xe. 

Hà mở cốp xe lấy sổ và bút cho anh T viết giấy nợ cho mình. Nhận lời, anh T một tay cầm điện thoại soi, một tay viết giấy tờ cho vay tiền theo lời nhờ vả.

Trong lúc đó, Hà lấy dao đã chuẩn bị sẵn, chém liên tiếp vào đầu anh T khiến nạn nhân ngã ra đường bê tông. Khi anh T đứng dậy, quay người về phía Hà thì bị hung thủ đâm thêm 1 nhát vào trán.

Nạn nhân vùng chạy, Hà đuổi theo. Do nạn nhân chạy vào nhà một người dân gần đó nên Hà đã vứt dao, lấy xe máy bỏ trốn.

Được người dân đưa đi cấp cứu nên anh T đã thoát chết, tổn hại 10% sức khoẻ. Còn Hà ra đầu thú sau hai ngày gây án.

Bị đưa ra tòa xét xử ngày 6.1, Hà thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố, đồng thời đề nghị tòa án xem xét cho hưởng lượng khoan hồng... 

Giết chủ nợ rồi phi tang xác chủ nợ

Một nạn nhân khác là chủ nợ, song không may mắn như anh T. Đó là trường hợp của anh Đ, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Anh Đ với Vương Văn Đoàn vốn có mối quan hệ cho vay tiền.

Theo cáo buộc, do cần tiền chi tiêu cá nhân, ngày 7.8.2021, Đoàn đã cầm cố sợi dây chuyền bạc cho anh Đ, người cùng làng, lấy 4 triệu đồng.

Do không có tiền chuộc lại, Đoàn đã nảy sinh ý định giết anh Đ để cướp tài sản. Gã lên kế hoạch độc ác với anh Đ để trốn nợ.

Theo đó, Đoàn giấu con dao vào đống rơm cách nhà một đoạn, mục đích để làm hung khí giết anh Đ. Đến tối, Đoàn gọi điện cho anh Đ tới nhà đón mình.

Nạn nhân không hay biết kế hoạch của kẻ thủ ác, và bị Đoàn sát hại dã man, phi tang xác xuống cống thoát nước của trang trại nhà gã này.

Ngày 23.6.2022, Đoàn bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về 2 tội "Giết người, Cướp tài sản".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn