MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bể nước nhà anh Sơn đã được công an quây bạt xanh để điều tra. Ảnh: MT.

Tin mới vụ gia đình 3 người bị nghi đầu độc bằng thuốc diệt cỏ ở Phú Thọ

Phạm Đông LDO | 17/07/2019 15:34
Liên quan đến vụ phát hiện chai thuốc diệt cỏ trong bể nước ăn ở Phú Thọ, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã trả kết quả xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu của gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 14.7 vợ chồng anh Đinh Đức Sơn (SN 1987, xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) và đứa con 2 tuổi phải nhập viện sau do uống phải nước từ chai thuốc diệt cỏ bị kẻ gian bỏ trong bể nước. Sự việc gia đình anh Sơn gặp nạn khiến rất nhiều người trong xóm lo lắng. Ngày 16.7, sau khi vợ chồng anh được ra viện, rất đông hàng xóm đã có mặt để hỏi thăm.

Bà Bùi Thị Trước (70 tuổi, hàng xóm nhà anh Sơn) cho hay: “Nhận được tin vợ chồng cậu ấy về tôi sang thăm ngay, hai vợ chồng nó ở nhà rất ngoan. Tôi không hiểu thủ phạm có thù oán gì mà hại cả nhà cậu ấy như vậy.

Sơn mồ côi mẹ từ khi 4 tháng tuổi, bố đi bước nữa nên Sơn do một tay ông bà nội nuôi nấng. Gia đình ông bà vốn khó khăn tuổi lại già yếu nên hồi đó hàng xóm láng giếng phải “nhường cơm sẻ áo” giúp đỡ rất nhiều. Lúc đó Sơn còn quá nhỏ, ông bà nhiều lúc tưởng chừng còn không nuôi được".

Bà Bùi Thị Trước thông tin sự việc với PV.

Ngày 17.7, trao đổi với PV, anh Đinh Đức Sơn cho hay, bệnh viện cho gia đình anh xuất viện và yêu cầu tiếp tục theo dõi những diễn biến sức khỏe, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường thì phải nhập viện ngay.

Liên quan đến những mẫu máu, nước tiểu được gửi đi xét nghiệm tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, anh Sơn cho biết, hiện kết quả từ bệnh viện trả về âm tính với chất paraquat trong thuốc bảo vệ thực vật nhưng hiện tại chị Đinh Thị Thúy Hà (vợ anh Sơn) vẫn còn biểu hiện tức ngực.

Cách đây khoảng 4 tháng gia đình anh Sơn cũng đã phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ trong bể nước khiến các con nhỏ bị ngộ độc. Anh Sơn cũng mong muốn cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ sớm làm rõ sự việc để gia đình được sống yên ổn.

"Khi đưa con xuống Hà Nội điều trị gom tiền cả nhà chỉ có 3 triệu đồng, sau khi thanh toán hết 17 triệu đồng tôi phải nhờ anh em vay mượn để đủ tiền viện phí cho con. Tiền hết có thể làm ra, nhưng các con có làm sao thì tôi không sống được. Tôi cố gắng lao động để lo cho các được khôn lớn, học hành đầy đủ" - anh Sơn bùi ngùi tâm sự.

Ngôi nhà anh Sơn đang sinh sống.

Nói về trường hợp gia đình anh Sơn, ông Đinh Cao Tặng, Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết, ở địa phương gia đình anh Sơn thuộc diện khó khăn, cả hai vợ chồng được đánh giá là ngoan hiền, chịu khó. Căn nhà Sơn đang ở là nhà tình nghĩ được địa phương giúp đỡ xây dựng từ 2004. Liên quan đến vụ việc nhà anh Sơn bị bỏ chai thuốc diệt cỏ vào bể nước, ông Tạng cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp điều tra.

“Đây là lần đầu địa phương xảy ra tình trạng này, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, điều tra để sớm ổn định dư luận”, vị Trưởng công an xã cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn