MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trả tự do cho cô gái đâm chết kẻ đòi "yêu" vừa quen qua Zalo

P.B - Phan Hồng LDO | 19/09/2017 13:47

Nam thanh niên đã  có vợ quen cô gái qua Zalo,  hẹn cô này đến chỗ vắng tâm sự rồi rút dao để ép bạn gái phải cho mình "yêu". Trong lúc giằng co, nam thanh niên đã bị bạn gái tước dao đâm trúng ngực và tử vong ngay sau đó.

Hôm nay (19.9), TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên chuyển tội danh cho Trần Kim Ngân (sinh năm 1994, quê Bạc Liêu) từ tội "giết người" thành "giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", tuyên phạt Ngân đúng thời hạn bị tạm giam là 9 tháng 16 ngày tù. Ngân được thả tự do ngay sau đó.

HĐXX nhận định mặc dù VKSND TP.HCM truy tố Ngân tội "giết người" nhưng qua xem xét hành vi của Ngân không cố ý giết nạn nhân mà do nạn nhân đã chủ động xâm hại sức khoẻ, nhân phẩm bị cáo khiến tinh thần bị cáo bị kích động không kềm chế được mới gây ra cái chết cho nạn nhân nên cần chuyển tội danh cho bị cáo. Mặt khác, bị cáo thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đồng ý bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, nên cũng cần xem xét cho bị cáo hưởng án nhẹ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6.2016, Trần Kim Ngân và Lương Địch Lân (SN 1991, ngụ TP.HCM) quen nhau qua mạng Zalo. Ngày 30.11.2016, khi Ngân đang làm việc thì Lân gọi điện rủ đi chơi.

Tối cùng ngày, Lân chở Ngân đến bãi đất trống phía sau chùa Huê Nghiêm (quận 2, TP.HCM) để tâm sự. Tại đây, Lân "sàm sỡ" Ngân nhưng cô gái đẩy ra không chịu. Ngân xuống xe, nhưng Lân vẫn tiếp tục ôm hôn Ngân và  vẫn bị Ngân cự tuyệt.

Sau khi "gạ gẫm" không được,  Lân đẩy bạn gái ngã xuống bãi cỏ và ngồi đè lên rồi dùng tay cởi áo quần Ngân. Khi thấy có xe máy đi ngang, Ngân định tri hô thì bị Lân móc dao ra đe doạ buộc Ngân im lặng.

Sau đó, Lân tiếp tục dùng vũ lực không chế cô gái, hòng thỏa mãn bằng được dục vọng. Trong lúc chống trả, giằng co làm con dao đâm trúng bụng Lân. Lợi dụng lúc Lân bị thương, Ngân cắn vào tay và tước dao trên tay Lân rồi bỏ chạy.

Khi Ngân cầm dao bỏ chạy được một đoạn thì Lân nắm tay kéo lại, hoảng sợ cô gái đâm thêm một nhát vào ngực trái nam thanh niên rồi vứt dao vào bụi cỏ, đi bộ ra đường đón taxi về phòng trọ tại quận 6.

Sau khi bị đâm, Lân cố gắng chạy xe máy ra đường lớn thì tông vào hàng rào một quán cà phê ven đường và  chết ngay đó do vết thương thủng tim.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn