MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe cứu thương - ảnh mang tính chất minh họa cho bài viết

Trộm cả xe cứu thương để trả nợ cá độ World Cup

T.S LDO | 26/06/2018 18:59

Thua cá độ, Hồ bỏ quê lên TPHCM sống lang thang. Vào khuôn viên bệnh viện Triều An xin cơm ăn chống đói, Hồ thấy chiếc xe cứu thương còn cắm chìa khóa liền leo lên chạy một mạch về miền Tây để bán, mong trả được số nợ thì bị các nhân viên trạm thu phí giữ lại, báo công an.

Hôm nay (26.6), Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hồ (SN 1980, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm xe cứu thương trong khuôn viên bệnh viện Triều An.

Theo điều tra ban đầu, khoảng rạng sáng ngày 24.6, Hồ lang thang vào khuôn viên bệnh viện Triều An (đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) để xin cơm ăn sau khi bỏ quê đi lang thang vì thua cá độ bóng đá.

Đến khu vực bãi xe, Hồ thấy một xe cứu thương đang đậu tại đây nên đến xem. Thấy không ai trông, lại còn có chìa trên ổ khóa nên Hồ nhảy lên, khởi động máy rồi chạy một mạch về hướng miền Tây.

Tuy nhiên, khi chạy qua trạm thu phí của tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương (địa phận huyện Bình Chánh, TPHCM), Hồ bị các nhân viên của trạm thu phí nghi ngờ nên dừng xe, gọi báo cho Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) đưa người và tang vật là chiếc xe cứu thương về trụ sở công an để làm rõ.

Tại đây, Hồ khai do nợ tiền cá độ bóng đá nên phải bỏ xứ lên TPHCM. Thấy chiếc xe cứu thương (trị giá khoảng 320 triệu đồng) không ai trông coi nên nảy sinh ý định trộm, chạy về miền Tây bán để trả nợ thì bị phát hiện.

Do sự việc xảy ra tại địa bàn quận Bình Tân nên người và tang vật được chuyển về cho đơn vị này điều tra, xử lý theo qui định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn