MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Có một số vụ án trong lịch sử, kẻ gian đào trộm mộ người quá cố với mục đích tống tiền. Ảnh minh họa: CTV

Trước vụ đào trộm mộ để tống tiền ở Thái Bình, đã có nhiều vụ trong quá khứ

BÁ DƯƠNG (T/H) LDO | 24/10/2022 19:12

Vụ việc kẻ gian đào trộm mộ, lấy đi tiểu đựng hài cốt rồi nhắn tin tống tiền thân nhân vừa xảy ra ở Thái Bình không phải là vụ án đầu tiên có tình tiết tương tự. Trước đó đã ghi nhận những vụ án khác, thậm chí tình tiết còn ghê sợ hơn.

Trộm cắp tro cốt người mẹ để đòi con trai 2,5 tỉ tiền chuộc

Ngày 9.11.2017, anh T.N.T (sinh năm 1976, trú phường 12, quận 3, TP HCM) đến công an trình báo về việc phần mộ của mẹ anh tại nghĩa trang quê nhà ở phường Anh Dũng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) bị kẻ gian cậy phá, trộm cắp tro cốt.

Sau đó, đối tượng trộm cắp đã gọi điện, đòi trong 5 ngày anh T. phải đưa số tiền chuộc là 2,5 tỉ đồng, nếu không sẽ hủy toàn bộ số tro hài cốt của mẹ anh.

Trong 2 ngày 9 - 10.11.2017, đối tượng liên tiếp gọi điện thúc ép gia đình anh T.N.T phải sớm giao tiền, nhưng đến ngày thứ 3 thì ngắt toàn bộ thông tin, khiến gia đình nạn nhân càng thêm hoang mang, sợ bị mất phần tro hài cốt của người mẹ đã an táng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã đưa vào "tầm ngắm" đối tượng Đỗ Minh Trí (sinh năm 1980, ở khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14.11.2017, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Đỗ Minh Trí đấu tranh và làm rõ.

Trí khai nhận, do nợ nần nhiều vì cờ bạc và chơi bời, lại biết gia đình anh T.N.T giàu có, bản thân anh T lại đi làm ăn xa, có mẹ mới qua đời đầu năm 2017, an táng tại nghĩa trang phường Anh Dũng nên Trí nảy ý đồ trộm cắp hài cốt nhằm đòi tiền chuộc.

Sau 1 tháng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và nghiên cứu cách xây dựng khu mộ đá của mẹ anh T.N.T, Trí chuẩn bị các phương tiện gồm búa, xà beng, xẻng để cậy phá.

Đến khoảng 20 giờ ngày 8.11.2017, Trí đến khu vực mộ của mẹ anh T.N.T, đào mộ, cậy phá lấy được toàn bộ số tro hài cốt đã an táng cho vào 3 túi nilon, để vào ba lô, đem về nhà cất giấu trong chiếc bể lọc nước bỏ không trên mái bếp của gia đình.

Số dụng cụ dùng cạy phá ngôi mộ, Trí đem ra cầu Rào, vứt xuống sông Lạch Tray phi tang. Đến ngày 9.11, Trí dùng số điện thoại sim rác gọi và nhắn tin cho anh T.N.T, đòi số tiền chuộc 2,5 tỉ đồng.

5 kẻ đào mộ lấy trộm hộp sọ, đòi chuộc 300 triệu đồng 

Trước đó nữa, khoảng 13 giờ ngày 16.12.2012, ông N.H.Q (sinh năm 1967, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cũng đến cơ quan công an trình báo sự việc: Vào sáng sớm cùng ngày, gia đình phát hiện mộ mẹ đẻ ông Q là cụ Đ.T.S (sinh năm 1943, mất năm 2007; đã được cải táng và chôn cất tại nghĩa trang Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên) bị đào bới và phần hài cốt của cụ S. bị mất hộp sọ.

Tại hiện trường đào bới ngôi mộ, có một tờ giấy ghi nội dung thông báo số điện thoại liên hệ để chuộc lại hộp sọ với giá 300 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án xâm phạm mồ mả hài cốt và cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn “phi nhân tính”, gây tâm lý hoang mang, phẫn nộ trong dư luận nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, đến ngày 12.3.2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng trong ổ nhóm xâm phạm mồ mả, hài cốt và cưỡng đoạt tài sản, gồm: Đạo Toàn Thắng (tức Khoa, sinh năm 1968), Vũ Trung Dũng (sinh năm 1979), Phan Văn Cương (sinh năm 1970), Ngô Phương Anh (sinh năm 1982) - cùng trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Hồ Văn Tuấn (tức Sơn, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là các đối tượng tham gia trong vụ án, đồng thời, thu giữ vật chứng trong vụ án.

Sau khi trưng cầu giám định, xác định vật chứng đã thu giữ đúng là phần hài cốt của cụ Đ.T.S,  Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh khi đó đã bàn giao lại cho gia đình ông N.H.Q làm thủ tục an táng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn