MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng bắt đối tượng người Nigeria vận chuyển ma túy. Ảnh: MH.

Từ chiếc vali "vô chủ" đến cái cúi đầu nhận tội của trùm ma túy quốc tế

HÀN NGUYÊN - MẠNH HÙNG LDO | 24/09/2019 10:23
Lực lượng Biên phòng và Hải quan Quảng Trị đã phối hợp rất “ăn khớp” để phong tỏa thông tin sau khi phát hiện 1 vali có giấu ma túy trên chuyến xe khách làm thủ tục nhập cảnh vào Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng đã lần lượt tóm gọn 2 đối tượng Quốc tịch Nigeria với số lượng tang vật là ma túy đá lên đến 14,7kg.

Hơn 4h sáng 20.9, lực lượng Hải quan và Biên phòng Quảng Trị ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo được tăng cường, sau khi nắm được tin báo sẽ có lượng ma túy lớn qua cửa khẩu.

Khi chiếc xe ôtô khách mang BKS 43B-00.273 đến làm thủ tục nhập cảnh, máy soi chiếu phát hiện chiếc vali, kiểm tra thì phát hiện bên trong có 4 gói tinh thể màu trắng nặng 3,2kg nghi là ma túy đá. “Trên xe lúc đó không có chủ sở hữu của lô hàng. Biết vậy nên chúng tôi làm lặng lẽ, phong tỏa hiện trường không để tin tức lọt ra ngoài” – một trinh sát biên phòng tham gia đánh án, kể.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của đối tượng mang Quốc tịch Nigeria. Ảnh: MH.

Khi ôtô khách nói trên lăn bánh đến khu vực biên giới, có 2 đối tượng người nước ngoài lặng lẽ thuê 2 người dân Lào dùng xe môtô vượt biên vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Qua được biên giới, 1 đối tượng cùng “gói hàng” bắt xe ôtô khách đi vào nội địa. Lúc này, các lực lượng quyết định chốt chặn dọc tuyến Quốc lộ 9. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, khi xe khách đến Km72+800 trên Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thì tổ công tác của đội trinh sát đặc nhiệm đón đầu, khoá đuôi xe. Hành khách trên xe có tên là Ekene Etemba (SN 1990, quốc tịch Nigeria) lập tức lui về phía cuối xe, bỏ lại balo bên trong chứa 4kg ma túy đá ở ghế ngồi đằng trước…

Sau khi bắt đối tượng Ekene Etemba, lực lượng trinh sát tiếp cận nhà hàng Đức Nhân (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), nơi đối tượng Omeje Jonson Chibu (SN 1999, Quốc tịch Nigeria) đang ngồi uống nước và đổi tiền. Lúc lực lượng chức năng ập đến bắt giữ Omeje Jonson Chibu cùng balo bên trong chứa 7,5kg ma túy đá, cũng như Ekene Etemba, Omeje Jonson Chibu phủ nhận chiếc balo chứa ma túy không phải của mình. “I don't know” là câu nói lặp đi lặp lại của cả 2 đối tượng.

Ekene Etemba, Omeje Jonson Chibu đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đó là lý do đầu tiên mà lực lượng chức năng vịn vào để bắt giữ. Khi bị bắt cùng hành lý có ma túy, cả 2 đều chối nhận. Nhưng cả 2 đối tượng không ngờ rằng, mọi cử chỉ, hành động đều nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng. Một mực chối tội, nhưng khi được xem các hình ảnh cận cảnh, cả 2 không thể chối cãi, cúi đầu nhận tội.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là vụ ma túy đầu tiên có tính chất quốc tế mà Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Hải quan Quảng Trị phát hiện, bắt giữ được.

2 đối tượng bị bắt nói trên nằm trong đường dây tội phạm ma túy quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia, địa bàn hoạt động từ trung tâm tam giác vàng, qua Thái Lan, qua Lào về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ. Quá trình hoạt động, cả 2 không sử dụng các phương thức, giao dịch liên lạc như lâu nay, mà dùng cách thức mới, rất khó khăn cho các đơn vị nghiệp vụ. Hiện cơ quan chức năng Việt Nam đã cung cấp thông tin về các đối tượng liên quan cho Interpol quốc tế xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn