MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lò Văn Tươi vẫn còn cơ hội xin giảm nhẹ mức án tử hình với hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ảnh: V.Dũng

Vết trượt dài đến tử hình của một sinh viên khi dính vào ma túy

Việt Dũng LDO | 13/06/2021 12:40
Đang theo học một trường về sư phạm, Lò Văn Tươi (quê Điện Biên) dính vào nghiện ngập để rồi trượt dài và cái kết là bản án tử hình liên quan đến ma túy.

Hôm Lò Văn Tươi (38 tuổi) bị đưa ra xét xử tại TAND TP.Hà Nội vào một ngày cuối tháng 5 về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", trời nắng nóng đến 40 độ C.

Lúc bị dẫn giải vào phòng xử, Tươi nhìn quanh để kiếm tìm người thân, song không có một ai. Ánh mắt buồn của bị cáo cứ thỉnh thoảng lại ngó nhìn lại phía sau. Song, phòng xử khi đó chỉ có lực lượng dẫn giải và vị luật sư bào chữa chỉ định.

Hơn 8 tháng nay, từ ngày bị bắt, Tươi chưa nhìn thấy người thân trong gia đình. Việc họ không có mặt một phần do đường sá xa xôi, phần do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tòa cũng hạn chế người tham dự.

Tươi sinh ra và lớn lên ở một xã vùng sâu, vùng xa và hẻo lánh của huyện miền núi Tuần Giáo. Nơi đây, cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng vượt lên hoàn cảnh để lo cho con cái biết được cái chữ, văn hóa.

Cũng như nhiều gia đình khác trong bản, dù thuộc diện khó khăn của địa phương, bố mẹ của Tươi vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu để lo cho 6 đứa con của mình được ăn học. Sau những tháng ngày “dùi mài kinh sử”, Tươi đã thi đỗ vào một trường sư phạm.

Quá trình theo học ngành sư phạm, Tươi dính vào ma túy lúc nào chẳng hay. Trở thành người nghiện ma túy, Tươi không thể tiếp tục học hành, ước mơ làm thầy giáo chấm dứt từ đó.

Sau vấp ngã đầu đời, Tươi cũng cố gắng làm lại cuộc đời. Tươi đã lấy vợ, sinh con, sống có trách nhiệm với gia đình hơn. Nhưng dù cố gắng, Tươi cũng không thoát khỏi ma túy, để rồi trượt dài trên con đường phạm tội.

Không nghề nghiệp ổn định, bản thân vẫn còn nghiện ma túy, Tươi đã vướng vào hành vi trộm cắp. Anh ta bị TAND thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2018, Tươi tiếp tục bị TAND quận Đống Đa (TP.Hà Nội) tuyên phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ra tù, Tươi về địa phương sinh sống, song tiếp tục không có nghề nghiệp ổn định. Bị cáo đã vướng vào con đường phạm tội. Lần này, Tươi tham gia vận chuyển ma tuý cho một đầu mối mà anh ta thường mua heroin về sử dụng.

Lý Mèo (người Điện Biên) đã liên hệ với Tươi vào hôm 15.9.2020 để thuê vận chuyển 2 bánh heroin về Hà Nội và trả công 20 triệu đồng.

Nhận hàng cùng với tiền công 10 triệu Mèo đưa trước, Tươi đón xe khách mang ma túy về Hà Nội giao cho người phụ nữ tên Kim Anh. Theo tài liệu, trước khi mang heroin xuống Hà Nội, Tươi đã liên lạc với Kim Anh và được chỉ dẫn đến gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Khoảng 6h ngày 16.9.2020, Tươi về đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội). Tại đây, Tươi bắt taxi đến thuê phòng nghỉ ở khách sạn Ruby (ngõ 167 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến khoảng 18h42 cùng ngày, Tươi gọi điện cho Kim Anh. Qua điện thoại, Tươi được Kim Anh chỉ dẫn mang ma túy đến phố Bùi Ngọc Dương (quận Hai Bà Trưng).

Khi đang cầm theo ma túy đứng đợi taxi trước cửa khách sạn, Tươi bị Tổ công tác Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 2 bánh heroin.

Trước toà, Tươi được xác định thành khẩn khai nhận hành vi. Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo ăn năn hối cải.

Bà Nguyễn Thị Thủy, luật sư bào chữa được chỉ định cho Tươi trong phần bào chữa, đề nghị toà xem xét đến gia đình bị cáo.

Luật sư Thủy còn cho hay, bị cáo là con trai duy nhất, lao động chính của gia đình. Bởi cha mẹ Tươi nay đã già yếu, chị em gái đi lấy chồng xa nên Tươi là chỗ dựa tinh thần, chăm sóc bố mẹ khi tuổi già… Bên cạnh đó, các con của Tươi còn nhỏ, cần sự chăm sóc của người cha, để mong toà lượng hình.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, toà đã tuyên phạt Tươi mức án tử hình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn