MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Phạm Anh Mỹ và nạn nhân L (khoanh tròn).

Vợ của gã em rể ra tay sát hại chị dâu trong khách sạn: "Nỗi đau khó gọi tên"

V.TR LDO | 24/10/2018 07:00
Chị P.T.T.H, vợ của đối tượng Bùi Anh Mỹ, cho biết sự việc xảy ra là nỗi đau khó gọi tên của bản thân và gia đình. Hiện tại, chị chỉ mong "cơn ác mộng" chóng qua.

Liên quan đến vụ em rể sát hại chị dâu trong khách sạn ở Yên Bái, hiện tại Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Bùi Anh Mỹ về hành vi Giết người.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Bùi Anh Mỹ (trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái), nam thanh niên thừa nhận có quan hệ tình cảm với chị L (là chị dâu của đối tượng).

Trưa 21.10, Mỹ hẹn chị L đến khách sạn tâm sự. Tại đây, chị L nói muốn ly dị, Mỹ khuyên can song chị L không nghe. Đối tượng đã khống chế, bóp cổ cho đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi sát hại chị L, Mỹ dùng xe máy di chuyển về phía đường Âu Cơ (TP.Yên Bái) rồi lao thẳng vào chiếc ôtô đi ngược chiều nhằm tự sát nhưng không chết mà chỉ bị thương.

 Nạn nhân được biết là một cô gái xinh đẹp.

Tối 23.10, trao đổi với PV, chị P.T.T.H (vợ của Bùi Anh Mỹ) cho biết: Sự việc xảy ra là nỗi đau khó gọi tên của bản thân và gia đình. Hiện tại, chị chỉ mong "cơn ác mộng" chóng qua. Chị H cũng thông tin thêm, hiện sức khỏe của Bùi Anh Mỹ đã ổn định trở lại.

Theo thông tin từ một người thân trong gia đình chị P.T.T.H, thủ tục an táng cho người chị dâu bị sát hại hiện đã lo xong xuôi.

"Hiện tại, cả vợ Bùi Anh Mỹ và chồng của L đang rất đau buồn, ít nói chuyện với ai. Sự việc xảy ra đột ngột khiến mọi người trong gia đình đều sốc", người này thông tin.

Được biết, tại địa phương, Mỹ hành nghề MC cho các đám cưới. Đại diện Công an xã Việt Hồng cho hay, trước đó mối quan hệ em rể - chị dâu giữa Mỹ và chị L chỉ có trong dư luận chứ địa phương chưa nhận được đơn tố cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn