MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà của đối tượng Hoàng Văn Chín. Ảnh: Phạm Đông

Vụ 5 người bị chém tử vong ở Thái Nguyên: Lời kể của nhân chứng thoát chết

Phạm Đông LDO | 26/12/2019 16:59

Khi nghe thấy tiếng tri hô có án mạng của người dân trong xóm Lương Bình 2 vào lúc rạng sáng, nhiều người đã chạy tới nơi để giúp đỡ. Tuy nhiên, nhiều người đã bị đối tượng Hoàng Văn Chín ra tay sát hại.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 5h sáng ngày 26.12, tại xóm Lương Bình 2 (xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng. Đối tượng gây án được xác định là Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú tại thôn Lương Bình 2).

Kể lại thời điểm xảy ra vụ án mạng khiến 5 người tử vong, ông Lã Văn Tích - Trưởng thôn Lương Bình 2 (xã Sơn Phú), là nhân chứng của vụ việc cho biết, khoảng 5h sáng nay, nghe  thấy bà Tý (mẹ đối tượng Chín) kêu cứu, ông vội chạy ra đường thì thấy bà Tý bị chém vào tay chảy máu, đang chạy ngược vào làng.

“Lúc đó trời còn rất tối, tôi thấy bà Tý kêu rằng Chín chém chết vợ rồi, tôi hô hoán mọi người băng bó cho bà cụ, lúc đấy chị Trần Thị Hường (35 tuổi) từ trong nhà chạy ra. Trong lúc chị Hường đang giúp bà Tý băng bó tay, tôi thấy đối tượng Chín cầm dao từ đằng sau lao tới chém nên vội nhảy xuống ruộng tránh, đồng thời hô hào chị Hường bỏ chạy" - ông Tích kể lại.

Tuy nhiên theo ông Tích, do không chạy không kịp nên chị Hường đã bị đối tượng chém tử vong. Lúc này, ông Hoàng Văn Luận (44 tuổi, chồng chị Hường) khi nghe tiếng kêu cứu, chạy ra cổng thì gặp Chín. Đối tượng tiếp tục chém ông Luận tử vong. Sau khi thoát khỏi dao của Chín, ông Tích chạy đi hô hoán mọi người đến giúp đỡ.

Con gái đối tượng Hoàng Văn Chín khóc nghẹn khi sự việc xảy ra. Ảnh: Phạm Đông

Cùng có mặt giúp lo hậu sự cho các nạn nhân, ông Trần Văn Lan - Trưởng thôn Lương Bình 1 cho biết, khoảng gần 6h sáng nhận được tin báo trên địa bàn thôn Lương Bình 2 có đối tượng chém người đang bỏ chạy xuống thôn mình.

“Tôi thông báo cho người dân đóng cửa không ra đường, tránh bị đối tượng đâm chém, sau đó vội chạy lên thôn Lương Bình hai để hỗ trợ mọi người. Lên tới nơi thì phát hiện có 5 người bị chém tử vong”, ông Lan thông tin.

Ông Trần Văn Lan đau xót nói về vụ việc. Ảnh: Phạm Đông

Tiếp đó, ông Đàm Văn Cường, nhà sát bên cạnh đối tượng Hoàng Văn Chín cho biết, khi gia đình ông nghe thấy bà Tý hô hoán thì con trai ông là Đàm Văn Tùng (sinh năm 2003) chạy ra ngoài cổng. Khi nghe bà cụ hô đứt tay thì cháu Tùng và ông trưởng thôn chuẩn bị bó vết thương cho nạn nhân.

"Tuy nhiên khi chưa kịp làm gì thì đối tượng vung dao định chém ông trưởng thôn, rất may ông ấy vội vàng nhảy xuống ruộng thoát thân. Còn con trai tôi do quá hoảng sợ nên chạy tắt đường cánh đồng đến nhà bác ruột" - ông Cường cho hay.

Người dân theo dõi vụ việc.

Cũng theo ông Cường, trước đó, đối tượng Chín cũng hòa đồng với xóm làng. Tuy nhiên từ 2 năm trở lại đây thì đối tượng lại ngại giao tiếp với làng xóm, không quan hệ qua lại với anh em. Người dân ở đây ai cũng biết đối tượng Chín nghiện ma túy từ lâu nên cũng rất thận trọng khi giao tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn