MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Thị Thu và phòng trọ của đối tượng và bị niêm phong. Ảnh: Phạm Đông

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Đối tượng đã dùng tên giả thuê trọ

Phạm Đông LDO | 23/08/2020 16:52
Tại nơi thuê trọ, đối tượng Nguyễn Thị Thu - kẻ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh đã dùng tên giả là Hoa.

Kẻ bắt cóc bé trai dùng tên Hoa ở nơi thuê trọ

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh, theo ghi nhận của Lao Động ngày 23.8, phòng trọ của nghi phạm Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bị cơ quan công an khóa cửa, niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên, chị H.T.T (sinh năm 1989), cùng khu trọ với nghi phạm Thu cho biết, bản thân chị đã được cơ quan công an mời lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

“Tôi chưa từng nghĩ đứa trẻ mà Thu đưa về phòng tối hôm kia (21.8) do đi bắt cóc tại công viên Phạm Văn Cừ. Tại xóm trọ Thu sống một mình, thỉnh thoảng có người yêu là Đặng Văn Bằng xuống nhà ở vài hôm, xong lại đi lên Hà Nội, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy hai người cãi vã to tiếng. Đặc biệt Thu ít khi về quê" - chị T. cho hay.

Xóm trọ nơi Nguyễn Thị Thu thuê trọ. Ảnh: Phạm Đông

Cũng theo chị T, trong xóm trọ, Thu là người hoà đồng, chưa từng gây gổ hay xích mích với ai. Vài tháng trước chị T. và Thu làm công nhân tại khu công nghiệp, nhưng khoảng 1 tháng nay, Thu nghỉ việc, chỉ ở nhà chưa kiếm được việc làm.

Nhắc về sự việc Thu bắt cóc bé Gia Bảo chị T. nói tiếp: “Lúc đó chừng 18h ngày 21.8, mình vừa tan làm ở công ty về đến nhà. Thấy cửa phòng trọ của Thu mở cửa, mình nhìn vào thì thấy một bé trai. Lúc hỏi “con ai đây?”, Thu đáp: “Đó là con em”. Nhưng do mấy lần trước Thu cũng kể có con ở quê, nên mình không hỏi thêm”.

Bản thân đi làm về cũng mệt, chị T. không lên mạng xã hội hay cập nhật tin tức mà đi ngủ luôn. Theo lời người phụ nữ, suốt buổi tối cho đến sáng hôm sau, cháu bé không hề quấy khóc hay đòi về nhà nên chị và mọi người trong xóm chẳng nghi ngờ. Đến sáng hôm sau, Thu đưa bé rời khỏi xóm trọ để về quê.

"Mãi đến tối 22.8, khi công an đến kiểm tra phòng trọ của Thu và mời tôi lên cơ quan công an lấy lời khai tôi mới ngỡ ngàng nhận ra Thu là người bắt cóc cháu bé. Đến giờ mình vẫn chưa hoàn hồn, nghĩ đáng sợ quá. Mình không nghĩ Thu lại có gan đi bắt cóc cháu bé”, chị T. nói.

Phòng trọ của Thu đã bị niêm phong. Ảnh: Phạm Đông

Nói về Nguyễn Thị Thu, chủ xóm trọ cho biết: “Khi đến đây thuê trọ và làm công nhân, cô này đã dùng tên là Hoa. Thỉnh thoảng người yêu cô ấy có xuống đây chơi rồi lại về.  Do mới nghỉ việc ở công ty nên hơn một tháng nay nên cô này vẫn chưa trả tiền phòng trọ cho tôi".

Cũng theo chủ xóm trọ, hiện tại căn phòng do Thu thuê đã bị công an niêm phong. Sự việc xảy ra khiến ông và những người thuê trọ trong xóm rất bất ngờ.

Công viên vắng bóng

Ghi nhận của phóng viên ngày 23.8, tại công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), dù là ngày Chủ nhật nhưng công viên trong tình trạng vắng vẻ, không còn đông đúc như trước đây.

Tại đây, một bảo vệ trông coi tại công viên này cho biết, bản thân ông làm việc trông coi tại đây đã lâu nhưng chưa bao giờ xảy ra vụ việc tương tự như đối với cháu Gia Bảo. Hôm cháu bé mất tích, ông cũng đang trực tiếp làm việc tại công viên nhưng không nhận thấy dấu hiệu gì bất thường.

Bảo vệ công viên chia sẻ với phóng viên Lao Động. Ảnh: Phạm Đông

“Chúng tôi vẫn luôn làm hết trách nhiệm trông coi công viên nhưng không thể nào bao quát được hết tất cả các cháu đến chơi. Hôm đó tôi cũng không thấy cháu được đưa đi lúc nào, đến khi gia đình báo thì mới biết. Tôi và những người bảo vệ khác ở đây phối hợp với gia đình và cơ quan công an tổ chức tìm kiếm xuyên đêm đến sáng hôm sau nhưng không có kết quả”, người bảo vệ này cho biết.

Cũng theo nhân viên bảo vệ, sau khi cháu Gia Bảo được tìm thấy, ông cảm thấy bản thân cũng nhẹ nhõm hơn và mừng cho gia đình cháu bé.

“Sau sự việc này tôi mong muốn các bậc phụ huynh khi đưa con nhỏ đến công viên hay những nơi công cộng khác cần quan tâm con mình hơn, đặc biệt là các cháu còn quá nhỏ để tránh xảy ra những việc đáng tiếc”, người bảo vệ này bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn