MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh cắt từ clip

Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma tuý: Cha ruột đã gặp được con

NGỌC ÁNH LDO | 27/03/2023 18:29

TPHCM - Liên quan đến clip xuất hiện trên mạng xã hội về vụ việc một bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma tuý đá bởi người tình của mẹ, hiện tại cha ruột đã gặp được con và rất mong muốn sớm được đón con về nhà.

Trao đổi với Lao Động, anh Trần Minh Tài (31 tuổi, Quận 8, TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi là cha ruột của bé và cũng là người đăng tải clip đó lên mạng xã hội. Sau nhiều ngày phối hợp với công an để điều tra và tìm kiếm thông tin về con, hiện tại tôi đã gặp được cháu. Vợ và người tình cũng đã bị công an tạm giữ”.

Anh Tài cũng cho biết thêm, hiện tại tình trạng sức khoẻ của bé đã ổn định. “Tôi rất mong có thể sớm đón con về nhà, giờ muốn mua tã mua sữa để đưa vào cho con mà cũng khó. Nhìn thấy con ở đó nhưng vẫn chưa được đón con về mà tôi đau xót", anh Tài chia sẻ thêm.

Công an đưa mẹ bé trai và người tình đến căn nhà ở huyện Hóc Môn để kiểm tra trưa 27.3. Ảnh: Hoàng Thuận

Theo lời anh Tài, trước đó khi vào mục tin nhắn trong tài khoản mạng xã hội của vợ, anh phát hiện clip nói trên được vợ chia sẻ với một người bạn khác: “Sau khi xem clip đó, tôi sững người và vô cùng phẫn nộ". 

Anh Tài cũng cho biết thêm, clip đó được quay cách đây khoảng 4 tháng, sau khi biết về clip, anh đã nhắn tin, nói chuyện với vợ nhưng bị lảng tránh và không chịu hợp tác. “Quá bức xúc và lo cho an toàn của con trai nên tôi quyết định đăng tải clip đó lên mạng xã hội”, anh Tài nói. 

“Sau khi cô ấy bỏ đi thì tôi cũng không rõ hiện cô ấy đang sống ở đâu, tuy nhiên qua Facebook cá nhân, tôi có biết một địa chỉ ở ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Tôi đến tìm nhưng không thấy. Tối ngày 24.3 và rạng sáng 25.3, tôi ở cơ quan công an để trình báo tất cả các thông tin cần thiết. Lúc đó, tôi mong mỏi có thể cứu được con hơn bao giờ hết”, anh cho biết.

Theo lời anh Tài, bản thân có kết hôn với chị N.T.N (23 tuổi, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) và có 2 con chung, bé gái đầu tiên 5 tuổi và bé trai 3 tuổi (xuất hiện trong clip). 

Năm 2021, do mâu thuẫn, chị N. ẵm 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với người đàn ông tên B. Sau đó, anh Tài đã đến đón con gái về nhà nuôi, còn con trai do mẹ chăm sóc. Hiện tại, anh Tài và vợ vẫn chưa ly hôn.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin, ngày 27.3, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra căn nhà tại địa chỉ đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn