MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bé trai 6 tuổi nghi bị bảo vệ dân phố sát hại tại TP. HCM

Vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bảo vệ dân phố sát hại: "Không tin hung thủ bị tâm thần"

K' LIỆP LDO | 27/11/2017 19:03
Sự việc bé trai 6 tuổi nghi bị bảo vệ tổ dân phố sát hại trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú, quận 11, TP. HCM) khi đi mua bánh, khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc thương. Một số người cho rằng: “Không tin hung thủ gây án bị tâm thần, vì bị tâm thần sao có thể làm bảo vệ tổ dân phố?”.

Ngày 27.11, phóng viên báo Lao Động đã đến tìm hiểu sự việc bé trai 6 tuổi bị sát hại trên đường Trịnh Đình Trọng vào ngày 26.11 vừa qua. Nạn nhân là cháu N.H.V.K.

Cháu trai tên N.H.V.K (6 tuổi) nghi bị bảo vệ dân phố sát hại

Có mặt tại đây, phóng viên báo Lao Động ghi nhận nhiều người dân vẫn còn bàng hoàng và tiếc thương. Một số người không tin hung thủ bị tâm thần.

Người nhà nạn nhân bàng hoàng kể về cháu N.H.V.K. bị sát hại

Bà Lê Thị Em (62 tuổi, bà ngoại của cháu V.K.) cho biết, cháu V.K. là cháu ngoại thứ 2 trong 4 đứa cháu của bà. Mỗi ngày, bà đều dẫn cháu đến trường đi học, đi đâu cũng có hai bà cháu. Bà không tin sự thật xảy ra với cháu.

Người dân địa phương đến chia sẻ nỗi buồn với gia đình cháu N.H.V.K.

“Ba cháu làm nghề lái taxi, ít khi ở nhà, còn mẹ mang bầu đứa thứ 5 cũng đi buôn bán thường xuyên. Hai vợ chồng đều đi làm, mãi chiều tối mới về. Ở nhà chỉ có hai bà cháu chơi với nhau, cháu còn nhỏ nhưng ngoan và nghe lời, vậy mà hắn… lại sát hại cháu tôi”, bà Em nói.

Anh Vầy Mộng Sang (35 tuổi, cậu ruột cháu bé) kể lại, khi hỏi chuyện thì bị Hoàng Nhất Giang cầm dao hành hung và bị rách tai trái, phải khâu 11 mũi ở BV 115.

Trao đổi với chúng tôi, chị Vầy Thị Mộng Tuyền (30 tuổi, mẹ cháu V.K. cho biết: “Cả con trong bụng là 5 đứa, nhà khó khăn, sinh nhiều con nên hai vợ chồng tôi phải cố gắng đi làm kiếm tiền để chăm lo cho các con. Hàng ngày, các con ở nhà với bà ngoại, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”.

Bà Khúc Thị Ngọc (62 tuổi, ngụ 96 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, cháu V.K. đi từ nhà qua quán tạp hóa của bà mua bánh. Khi cháu mới bước lên bậc thềm trước nhà thì Giang, bảo vệ dân phố phường 5, quận 11, chạy tới ôm, khống chế và dùng dao đâm vào cháu V.K. Sau đó, cháu lấy tay ôm cổ chạy về nhà, khoảng 20m thì ngã gục xuống đất. Mọi người đã đưa cháu đến Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước thông tin bảo vệ dân phố sát hại cháu V.K. bị tâm thần, một người dân (giấu tên) tại địa phương này cho rằng: “Tôi không tin bảo vệ này bị tâm thần. Bởi, bị tâm thần thì sao được bổ nhiệm làm bảo vệ dân phố. Cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ sự việc”.

Đại diện Công an quận Tân Phú cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng đã bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang để điều tra hành vi giết người.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn