MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những đồng nghiệp của nạn nhân bị đầu độc bằng trà sữa tại Bệnh viện Phổi Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra. Ảnh: PV

Vụ đầu độc bằng trà sữa: Các đồng nghiệp nạn nhân thoát chết trong gang tấc

Mai Chi LDO | 31/12/2019 12:38
Như Lao Động đã đưa tin về vụ việc nạn nhân bị đầu độc bằng trà sữa, các đồng nghiệp của người này tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình cho đến nay vẫn chưa hết kinh hoàng khi có tới 3 người trong Khoa đã thoát chết trong gang tấc.

Vào lúc 8h sáng nay 31.12, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai quật tử thi chị N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) – là điều dưỡng viên của Bệnh viện Phổi Thái Bình - để giám định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết của của chị này sau nghi án bị đầu độc bằng trà sữa.

Theo đó, sáng ngày 3.12, chị N.T.H đến cơ quan, thấy trong tủ lạnh có trà sữa nên lấy một cốc để uống. Mới uống được mấy ngụm thì thấy có mùi vị khác lạ nên vào nhà về sinh súc miệng, sau đó gục ngã trong nhà vệ sinh. Mặc dù được cấp cứu ngay sau đó, nhưng chị H đã tử vong.

Do vụ việc có tính chất bất thường, nên cơ quan Công an Thành phố Thái Bình đã vào cuộc điều tra, phát hiện đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Phũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) liên quan đến cái chết của chị H nên ngày 26.12 đã bắt giam Trang để điều tra làm rõ.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do Lại Thị Kiều Trang có tình cảm vụng trộm với chồng của chị họ là anh P.V.Q (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do thời gian gần đây, anh rể muốn chấm dứt mối quan hệ nên Trang đã có ý định đầu độc chị họ là Đ.T.H.Y (30 tuổi, cán bộ của Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) để níu kéo quan hệ với anh Q.

Ngày 2.12, Trang mua 6 cốc trà sữa, sau đó dùng kim tiêm bơm chất độc xyanua (được Trang mua trên mạng) vào 4 cốc trà sữa rồi gửi đến nơi chị Y làm việc.

Chiếc tủ lạnh đựng 6 cốc trà sữa được bỏ chất xyanua cực độc.

Do chị Y không có mặt tại nơi làm việc nên đồng nghiệp tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình đã nhận giúp và cất vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, chị N.T.H đã đến và lấy một cốc uống, sau đó tử vong.

Trước cái chết thương tâm của chị N.T.H, những đồng nghiệp của chị này tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình vẫn chưa hết thảng thốt, bàng hoàng. Đặc biệt là 3 người suýt nữa thì “chết hụt” gồm mẹ con điều dưỡng Phạm Thị L và Trưởng Khoa Nội 3 Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình N.V.D.

Chị Phạm Thị L cho biết, chị chính là người tiếp nhận túi quà kèm trà sữa đã bị bỏ chất độc xyanua do một người giao hàng mang đến bệnh viện chiều ngày 2.12, nói là gửi cho N.T.H.Y - đồng nghiệp ở Khoa Nội 3 của chị. “Do Y không có mặt tại Khoa, lại thấy có túi hoa quả kèm phong bì, tôi nghĩ là người thân quen nên đã nhận hộ” – chị L nói.

Sau đó, tôi gọi điện cho Y thông báo, rồi mang 6 cốc trà sữa (3 cốc màu café và 3 cốc màu sữa), cộng với túi quýt cất vào tủ lạnh.

Đến khoảng 17h30 ngày 2.12, tôi đón con tan học về nơi làm việc. Thấy con kêu khát nước nên tôi đã lấy 2 cốc trà sữa màu sữa, hai mẹ con mỗi người uống một cốc. Sau này tôi mới biết, trong 6 cốc trà sữa chỉ có 2 cốc đó là không có độc. Hai mẹ con tôi đã thật may mắn khi uống vào 2 cốc không có độc" – chị L rùng mình khi kể lại sự việc.

Bênh viện Phổi tỉnh Thái Bình - nơi nạn nhân N.T.H bị tử vong nghi do bị đầu độc.

Cũng theo chị L, anh N.V.D, Trưởng Khoa Nội 3 cũng là người may mắn thoát chết khi đã định uống một cốc trà sữa khác. Nhưng do đúng lúc đó có bệnh nhân, anh D bận chưa kịp uống nên cũng thoát nạn. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với chị N.T.H

Do cái chết của N.T.H quá nhanh nên gia đình chỉ nghĩ chị bị đột tử, không hề nghĩ đến việc chị bị tử vong do uống phải độc tố trong cốc trà nên đã từ chối giám định pháp y.

“Tôi đề nghị phải xử thật nghiêm khắc về hành vi đầu độc của đối tượng phạm tội do sự vụ quá tàn độc và dã man. Nếu không may cả 4 cốc trà sữa có độc đều được uống thì có thể có tới 4 người chết” – chị L bức xúc nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn