MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ án được phong tỏa.

Vụ giết 3 người trong gia đình: Cha của nghi can may mắn thoát nạn

MAI PHƯƠNG LDO | 03/05/2019 13:52
Ngày 3.5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp với VKS và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang gấp rút điều tra vụ một thanh niên nghi ngáo đá sát hại 3 người thân trong gia đình xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân đêm 2.5.

Nghi can gây án là Trương Tín (sinh năm 190, ngụ quận Bình Tân) hiện đã bị bắt.

Hai người may mắn thoát chết trong gia đình là ông Hạnh (cha của Tín) và một bé gái khoảng hơn 10 tuổi. Được biết sau khi xảy ra vụ án mạng, ông Hạnh may mắn chạy được ra ngoài và báo công an.

Còn bé gái hơn 10 tuổi, mồ côi cha mẹ, sống cùng gia đình Tín, nhờ may mắn trốn trong tủ quần áo nên thoát chết.

 Ông Hạnh, cha Tín may mắn thoát chết.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 2.5, Trương Tín (sinh năm 1990) về nhà thì có biểu hiện không bình thường. Sau đó, Tín dùng một con dao tấn công khiến ba người tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm Lê Thị Điểu (77 tuổi là bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột) cùng ngụ đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Bà Hoa, người hàng xóm có quen biết với bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (mẹ Tín) kể: "Thằng Tín đi tù, cai nghiện về. Bà Thúy là người bảo lãnh nó về. Người quen khuyên can nhưng bà không nghe, nhất quyết đòi bảo lãnh về. Trước khi xảy ra vụ án, tôi nghe nói, Tín đòi mua chiếc xe máy 80 triệu đồng, nhưng bà Thúy nói chưa có tiền để mua, vì nhà còn nợ. Từ đó, gia đình lục đục".

Cũng theo hàng xóm nhận xét, bà Thúy (mẹ Tín) là người hiền lành, làm may cho một doanh nghiệp. Bà rất siêng năm, cần mẫn lo cho cả gia đình. Còn người dì ruột bị Tín giết thì nấu ăn bán cơm cho công nhân may.

Hiện vụ án đang được cơ quan tích cực điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn