MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẹ, em gái và 2 người dì của Hồ Duy Hải, những người đã kiên trì kêu oan cho Hồ Duy Hải. Ảnh: K.Q

Vụ tử tù Hồ Duy Hải: Mẹ đã từng đi tìm xác con

Kỳ Quan LDO | 05/12/2019 17:30
Trong 12 năm qua, mẹ và người thân của tử tù Hồ Duy Hải (SN 1985, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, trong vụ án ở Bưu điện Cầu Voi) đã có lúc nghĩ Hải đã chết nên đã chia nhau đi hỏi thăm tin tức, tìm xác của Hải.

Bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1963, mẹ của Hải) kể: Sáng ngày 25.11.2014, cán bộ TAND tỉnh Long An đến nhà bà ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để thông báo về việc nhận xác của Hải sau khi thi hành án tử hình. Qua đó bà Loan biết được trước đó 1 ngày, tức ngày 24.11.2014,  Hội đồng Thi hành án đã ra Quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5.12.2014.

Trước đó đã rất nhiều lần bà Loan và những người trong gia đình đã đi gõ cửa kêu oan cho Hải khắp nơi, từ Long An, đến TP.HCM, ra Hà Nội… Với suy nghĩ “còn nước còn tát”, chạy đua với 10 ngày còn lại, bà Loan lại tất tả chạy đi mượn tiền, rồi tất tả lên TP.HCM để bay đi Hà Nội, nhưng đi đến đâu, gặp ai, làm gì bà chưa hình dung. Bà chỉ biết chuyện vô cùng hệ trọng này ở Long An không ai có thẩm quyền giải quyết.

Các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải tại các phiên tòa nghe tin cũng cùng bà Loan lên đường ra Hà Nội. Gia đình và các luật sư đã gửi đơn khẩn cấp đến Văn phòng Chủ tịch nước và Chánh án TAND Tối cao đề nghị hoãn thi hành án và xem xét giám đốc thẩm...

Thời gian nặng nề trôi qua, sáng 4.12, báo chí đồng loạt đưa tin về việc sẽ thi hành án đối với Hồ Duy Hải ngày hôm sau. Bà Loan gần như tuyệt vọng chờ thời khắc đen tối ấy đến. Bất ngờ, đến khoảng 12 giờ trưa, bà được cơ quan có trách nhiệm thông báo tạm hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải. Bà Loan đã ngất đi trong vòng tay của người thân vì vui mừng.

Thế nhưng, lần thăm nuôi kế tiếp bà không được nơi giam giữ Hải cho gặp. Trước đó mỗi tháng 1 lần bà và người thân được gặp và nói chuyện với Hải trong khoảng 20 phút. Lần sau và lần sau nữa bà cũng không được cho gặp. Với hiểu biết hạn hẹp của mình, bà Loan nghĩ có thể con bà đã bị tử hình. Vậy là bà, con gái bà và các em bà chia nhau đi hỏi khắp nơi xem có thấy thời gian gần đây có vụ tử hình nào không, để nếu có và đúng là Hải thì bà xin đem xác con về chôn.

Khoảng 3 tháng sau, bà Loan được thông báo là bà tiếp tục được đến trại giam để thăm nuôi, gặp con như trước đó. Đến lúc đó bà mới tin là Hải còn sống.

Bà Loan cho biết, ngày bà đến thăm và gặp Hải gần nhất là giữa tháng 11.2019, bà thấy Hải hơi gầy, vẻ mặt rất buồn, suốt cuộc nói chuyện chỉ nhắc mẹ và em gái giữ gìn sức khỏe và hỏi thăm bà ngoại đã ngoài 90 tuổi…

Ngày 2.12.2019, nhận được thông báo của Viện KSND Tối cao ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Long An và Bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM và tạm đình chỉ thi hành án tử hình đối với Hải, bà Loan 1 lần nữa lại ngất vì mừng. Ngày hôm sau bà nộp đơn bảo lãnh đến trại giam xin cho Hải tại ngoại. Bà kỳ vọng Tết này gia đình bà sẽ đoàn tụ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn