MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cũng có mặt tại toà từ sớm, mẹ của chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) - nạn nhân bị Cường sát hại đã cầm theo di ảnh con gái bật khóc bên ngoài phòng xử. Sự việc khiến nhiều người xót xa.

Xét xử ca sĩ Châu Việt Cường: Mẹ nạn nhân cầm di ảnh con khóc ngất

Cường Ngô LDO | 07/03/2019 09:42
Lúc 8h30 sáng 7.3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án - TAND TP.Hà Nội. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại.
Sáng nay (7.3), TAND TP.Hà Nội đã đưa vụ án ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng thiếu nữ dẫn đến tử vong ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.
8h30 sáng, công an dẫn giải hai bị cáo là Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế đến phòng xử án.
Châu Việt Cường được công an áp giải nhanh đến phòng xử án 303. Anh ta mặc áo khoác màu nâu đất, luôn cúi đầu, im lặng khi đến tòa.
Châu Việt Cường bị VKSND TP.Hà Nội truy tố tội giết người và được tòa án cùng cấp đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, trong lúc sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và nữ sinh H bị sốc, rơi vào tình trạng ảo giác, cả hai liên tục vái lạy nhau. Cường tưởng H bị ma nhập nên xuống đường mua tỏi nhét vào miệng nữ sinh này, dẫn đến tử vong.
Cùng hầu tòa, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở Yên Khánh, Ninh Bình) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Cũng có mặt tại tòa từ sớm, mẹ của chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) - nạn nhân bị Cường sát hại đã cầm theo di ảnh con gái bật khóc bên ngoài phòng xử.
“Cường ơi con tôi gây ra tội gì mà lỡ sát hại nó như thế cơ chứ”, mẹ nạn nhân H. khóc từng hồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn