MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xét xử VN Pharma: Được nói lời sau cùng, người nghẹn ngào, người không phục

Nhóm PV LDO | 30/09/2019 12:31

Trong buổi xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh ngày 30.9, sau khi kết thúc phần tranh luận, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản tuyên bố chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Trước khi kết thúc phần tranh tụng để tòa nghị án, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Người đứng lên bục khai báo, bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) bày tỏ sự không phục: "Tôi vẫn còn những điều uất ức trong lòng, bởi những gì cáo trạng quy kết cho tôi là hoàn toàn không đúng sự thật, không đúng vai trò vị trí, cáo trạng không căn cứ vào kết luận điều tra".

Bên cạnh đó, bị cáo Cường không đồng tình với Hội đồng xét xử do thấy mình phải chịu tội cho nhân vật Raymundo. Bị cáo Cường nhận đã sơ xuất về pháp lý, nhưng những tội danh bị quy kết là không đúng.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng nói lời sau cùng. Ảnh: Anh Tú. 

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) thừa nhận: "Bị cáo nhận thức rõ những việc làm sai trái của mình, rất hối hận với hành vi của mình đã gây ra. Giá như bị cáo tìm hiểu rõ về luật pháp hơn thì sẽ tránh được những sai sót này. Trách nhiệm đó thuộc về bị cáo. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được nhận mức án thấp nhất để có điều kiện quay trở về xã hội".

Bị cáo Phan Xuân Thiện nói lời sau cùng: "Bị cáo nhận hết những sai phạm có liên quan, xin chấp nhận hình phạt và coi đây như bài học cho bản thân mình. Mong Hội đồng xét xử xem xét những sai phạm của bị cáo là do bị cáo thiếu hiểu biết. Bị cáo không mong đợi lợi ích gì vì đã xin nghỉ việc từ rất sớm".

Bị cáo Bùi Ngọc Duy thì nghẹn ngào nói: "Bị cáo đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, bởi nó ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trong xã hội. Bị cáo là một dược sĩ, cảm thấy lương tâm bị cắt rứt và có thể nó sẽ theo bị cáo suốt cuộc đời. Bị cáo rất hối hận.

Các bị cáo trong vụ phiên xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Ảnh: Hà Phương. 

Bị cáo Duy rơi nước mắt, nói thêm: "Bị cáo cũng chỉ là người làm công ăn lương, hoàn toàn không có tư lợi. Mẹ bị cáo mất do căn bệnh ung thư máu ngay từ hồi bị cáo còn nhỏ. Gia đình nhà bị cáo kiệt quệ về kinh tế. Mẹ bị cáo có nói để dành tiền nuôi các con ăn học.

Bị cáo là người duy nhất có cơ hội đi học trong nhà, anh em của bị cáo không được đi học. Bị cáo thấy mình có trách nhiệm lớn trong gia đình. Không ngờ rằng thuốc này không đúng nguồn gốc, nếu biết thì dù có được chỉ đạo, bị cáo cũng không làm".

Những bị cáo còn lại đều nhận lỗi và kính mong Hội đồng xét xử xem xét tối đa tình tiết giảm nhẹ để đưa ra một mức án phù hợp, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn