MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hà khai đổ bê tông thi thể là nhằm bảo quản xác chứ không phải phi tang. Ảnh: Anh Tú

Xét xử vụ đổ bê tông thi thể: Bị cáo nói không phi tang mà để "bảo quản"

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ LDO | 25/06/2020 11:55

Hà không đồng ý cáo buộc mẹ mình phạm tội giết người và cho rằng không giết Linh mà đã tìm cách cứu Linh. Việc đổ bê tông thi 2 thi thể, không phải phi tang mà là bảo quản.

Sáng nay (ngày 25.6), Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án hình sự giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm công khai. 

Thi thể 2 nạn nhân bị giấu trong bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Bốn bị cáo tại tòa. Ảnh: Đình Trọng

Bị cáo trình bày 5 ý kiến về cáo trạng

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã công bố cáo trạng truy tố Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tội "Giết người" quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Truy tố Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và điểm b khoản 1 Điều 389.

Truy tố Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tội "Giết người" và tội "Không tố giác tội phạm" quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 390 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hà. Ảnh: Đình Trọng

Hà được cho là bị cáo có vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Hà được tòa yêu cầu khai báo đầu tiên sau khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng.

Bị cáo Hà trình bày 5 ý kiến về cáo trạng truy tố mình cùng các bị cáo khác. Bị cáo Hà không đồng ý cáo buộc giết bị hại Linh và cho rằng đã cố cứu Linh.

Ý kiến thứ 2, bị cáo Hà cho rằng không phi tang xác Linh mà tìm cách bảo quản xác Linh. Ý kiến thứ 3, Hà không đồng ý cáo trạng cáo buộc giết Thành vì cho rằng quỷ sa tăng nhập mà giết vì nhận định Thành là người xấu, không muốn Thành làm hại xã hội.

Bị cáo Hoa mẹ của Hà. Ảnh: Đình Trọng

Thứ tư Hà cho rằng trong tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự cáo buộc các bị cáo phạm tội giết người trong tình trạng không thể tự vệ. Đối với Linh, Hà cho rằng không giết Linh mà đã chăm sóc Linh tới cùng. Đối với Thành từng có thái độ và hành vi đe dọa các bị cáo, vậy nên đã tìm cách sát hại Thành để Thành không sát hại mình.

Ý kiến thứ 5, Hà không đồng ý cáo buộc mẹ mình (là bị cáo Hoa) phạm tội giết người.

Sau phần trình bày của các bị cáo, HĐXX thẩm thẩm vấn, làm rõ các chi tiết xung quanh vụ án.

Bị cáo Thảo tại tòa. Ảnh: Đình Trọng

Giết người trong quá trình tu tập

Theo cáo trạng, hai nạn nhân và 4 bị cáo cùng tu luyện một môn phái, Hà là người đứng đầu nhóm tu luyện. Khi tu luyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu do không chịu được khổ cực nên Linh nhảy qua cửa sổ bỏ trốn thì ngã bị thương.

Hà biết rõ Linh sức khỏe suy kiệt, yếu ớt không thể chống đỡ được nhưng do tức giận Linh nên đã dùng tay tát nhiều cái vào mặt Linh. Trần Trí Thành dùng chân, tay đấm, đá, giật cùi chỏ nhiều cái vào vùng mặt, cổ, ngực của Trần Đức Linh dẫn đến bị hại Linh bị suy hô hấp và tử vong.

Bị cáo Huyên. Ảnh: Đình Trọng

Thi thể Linh sau đó được đưa về căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Do thi thể để lâu bốc mùi khó chịu ảnh hưởng đến quá trình tu luyện nên những người này đã bỏ thi thể Linh vào thùng nhựa hình trụ, bên trong ướp trà xung quanh, đậy nắp lại. Bên ngoài còn đổ hồ, keo bịt kính rồi để ở phòng ngủ.

Thành bị sát hại tại Bình Dương do tu luyện không đúng quy định dẫn đến mâu thuẫn với Hà và các bị cáo khác. Các bị cáo đã lừa chích điện cho Thành ngất rồi siết cổ đến chết. Nhiều ngày sau, thi thể Thành bốc mùi hôi quá, nhóm này mới bỏ vào thùng nhựa rồi đổ bê tông lên.

Phiên tòa sáng 25.6. Ảnh: Đình Trọng

This browser does not support the video element.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Video: Anh Tú

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn