MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lại thêm một vụ án mạng kinh hoàng ở Yên Bái. Ảnh minh họa

Yên Bái: Nhậu say, chém chết họ hàng chỉ vì tranh luận

L.N - Phạm Đông LDO | 29/07/2017 09:00
Trên đường về nhà, chỉ vì tranh luận những việc không đáng có, do say rượu không làm chủ được mình, anh Thách đã dùng chai thủy tinh đâm vào cổ anh Liêm.

Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ thảm án “nghịch tử” chém chết mẹ ruột ở thị trấn Yên Thế, khoảng 21h ngày 28.7, trên địa bàn xã Liễu Đô (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân được xác định là ông Nông Văn Liêm (SN 1966) và hung thủ là ông Nông Văn Thách (SN 1962), cả hai người có quan hệ họ hàng với nhau và nhà ở gần nhau.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, từ trước tới giờ cả hai người không có mâu thuẫn thâm thù gì lớn. Hôm qua, cả hai người cùng đi đám tang một người họ hàng cùng thôn.

Để “xua đi cái buồn” cả hai đã uống rất nhiều rượu, trên đường về cũng chỉ là tranh luận những việc không đâu, nên khi đến khu vực nhà văn hóa thôn Cốc Bó, do quá say rượu không làm chủ được mình anh Thách đã dùng chai thuỷ tinh đâm vào cổ a Liêm.

Do vết thương quá nặng nên anh Liêm đã tử vong. Ảnh gia đình cung cấp

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà con hàng xóm đã đưa anh Liêm đi cấp cứu tại Bệnh viện Lục Yên, nhưng do vết thương quá nặng, anh Liêm đã tử vong ngay sau đó.

Sáng 29.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nông Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Liễu Đô xác nhận sự việc và cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã cho người xuống hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Nông Văn Thách đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra làm rõ sự việc.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, huyện Lục Yên đã xảy ra hai vụ án mạng kinh hoàng. Hành vi của cả hai hung thủ đều mang tính bộc phát nhất thời và đều có tác động của men rượu dẫn tới những sự việc rất nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn