MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV LDO | 05/09/2023 08:23

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều học sinh đến trường rất sớm, đợi tiếng trống khai trường năm học mới 2023-2024. Ảnh: Thiều Trang
Học sinh lớp 7A2 Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) hào hứng đến ngày khai giảng. Các em mong ước năm học mới nhiều niềm vui và đạt thành tích tốt. Ảnh: Thiều Trang
Học sinh lớp 1 bỡ ngỡ nép trong vòng tay mẹ trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Thiều Trang
Em Phạm Tuệ Linh (phải), Nguyễn Lê Khánh Vy, học sinh lớp 6 trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) đến trường từ rất sớm. 2 bạn đã kịp làm quen nhau, cùng nhau ngồi dưới sân trường trò chuyện. Tuệ Linh cảm thấy háo hức, đợi chờ lễ khai giảng đầu tiên ở bậc học mới. Còn Khánh Vy có chút lo lắng. “Lớp 6 có nhiều môn học mới nên em hơi lo sợ. Em hy vọng cuối năm sẽ được học sinh xuất sắc”, Khánh Vy nói. Ảnh: Tường Vân
Chị Lê Na (Thanh Xuân, Hà Nội) đã thu xếp công việc để dự lễ khai giảng cùng con gái năm nay vào lớp 6, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy). Dù nhà chỉ cách trường 2km, 2 mẹ con chị Lê Na đã dậy từ 5h30 phút, chuẩn bị cho lễ khai giảng. “Cả mẹ và con đều háo hức. Năm học mới mong các con chăm ngoan học giỏi”, chị Na nói. Ảnh: Hải Nguyễn
Cô Lê Thị Hoa - chủ nhiệm lớp 12D2, Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy vừa hồi hộp, vừa phấn khởi, nhưng có chút nuối tiếc. “Các con chỉ còn 1 thời gian ngắn là chia tay cô. Mong ước lớn nhất là học trò thành đạt, nhớ thầy Văn Như Cương dạy dù làm việc gì cũng phải trở thành người tử tế”, cô Hoa nói. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Thứ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dự lễ khai giảng tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm (TP Cần Thơ). Ảnh: Phong Linh
“Ngày hôm nay, em rất háo hức khi đến tham dự lễ khai giảng tại Trường Đoàn Thị Điểm. Đây là ngôi trường mà em thích nhất. Năm học mới được học tại một ngôi trường mới, làm quen với bạn bè mới, thầy cô mới... làm em rất hào hứng. Đặc biệt, em sẽ phấn đấu học tập để đạt được những thành tích trong năm học mới này“, bạn Trương Kim Ngọc - học sinh lớp 6A12 chia sẻ.
Năm học 2023/2024, Trường Mẫu giáo số 3 (quận Ba Đình, Hà Nội) chào đón thêm 250 cháu. Do là năm học đầu tiên trong đời, một số cháu vẫn còn bịn rịn, bám chặt bố mẹ. Ảnh: Bích Ngọc
Một số cháu bật khóc, không chịu rời bố mẹ vì lạ lẫm. Ảnh: Bích Ngọc
Các học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Mường Toong (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) cũng dậy từ rất sớm để đến trường dự lễ khai giảng bằng phương tiện rất đặc biệt, đó là chiếc bè tre tự chế. Ảnh: Thành Chương
Nguyên nhân khiến các em phải di chuyển trên phương tiện đặc biệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro này là cây cầu độc đạo nối 2 bờ suối đã bị hư hỏng trong đợt mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua. Ảnh: Thành Chương
Thầy giáo Nguyễn Văn Tâm – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Mường Toong cho biết, nhiều học sinh đã được gia đình đưa đến trường từ ngày hôm trước, các em còn lại sáng nay dậy sớm đi bè qua suối đến trường để kịp giờ khai giảng. “Do điều kiện cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn xã đều khó khăn, chật hẹp nên cả 3 trường: THCS, Tiểu học và Mầm non tổ chức khai giảng chung tại một điểm”, thầy Tâm nói. Ảnh: Thành Chương
Lễ khai giảng của 2.500 học sinh và thày cô trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) đánh trống khai trường. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm trường Ông Bình (xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) là điểm trường lẻ, nằm ở nơi chưa có điện lưới quốc gia, không có internet, sóng điện thoại chập chờn. Ảnh Thuỳ Trang
Nụ cười các em trong veo khi theo dõi những tiết mục văn nghệ, nghe lời chúc của thầy cô giáo nhân dịp năm học mới và nhận những món quà của các mạnh thường quân. Ảnh Thuỳ Trang
Không chỉ có trò mà thầy cô giáo nơi đây cũng xúc động trước buổi lễ tươm tất, trang trọng. Ảnh Thuỳ Trang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn