MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 ngày 1 đêm khám phá đảo Hòn Sơn dịp Tết Nguyên đán 2024

Phong Linh LDO | 09/02/2024 11:00

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chúng tôi có dịp theo chân nhóm của chị Đặng Bích Ngân (25 tuổi, TP Cần Thơ) đến khám phá đảo Hòn Sơn - một hòn đảo còn giữ nét đẹp còn hoang sơ của tỉnh Kiên Giang.

Rời bến tàu cao tốc Rạch Giá (Kiên Giang) lúc 8 giờ sáng, nhóm của chị Ngân đến đảo xinh đẹp Hòn Sơn sau hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngay lập tức vẻ đẹp của đảo khiến mọi người xuýt xoa vì tin chắc rằng thiên nhiên và thời tiết ưu đãi sẽ giúp mọi người có một chuyến du lịch đáng nhớ trong dịp Tết.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, nhóm quyết định ra khơi cùng người dân địa phương để tham gia hoạt động chèo SUP và ngắm san hô. "Chúng tôi rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hòn Sơn", một thành viên trong nhóm cho hay.
Nhóm chụp ảnh lưu niệm khi tham gia chèo SUP. Anh Lê Nguyễn Phương Tùng (25 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ "Biển yên bình và dịu nhẹ, dưới làn nước trong xanh rất mát".
Chị Ngân lưu giữ hình ảnh đáng nhớ tại Hòn Sơn.
Kết thúc buổi chiều đắm mình trong nước, cùng ngày, nhóm đến chợ địa phương tự tay chọn lựa mua hải sản tươi sống về chế biến. Giá bán phải chăng từ 150.000 đồng/kg (tùy loại và tùy thời điểm).
Đủ thứ hải sản tươi sống, hấp dẫn.
Buổi sáng hôm sau, nhóm bạn trẻ thức sớm đón bình minh trên biển. Anh Nguyễn Xuân Hiếu (25 tuổi, TP Cần Thơ) chia sẻ "Ở thành phố, do bận rộn công việc nên tôi không có thời gian ngắm bình minh. Trong chuyến đi này, lưu trú tại homestay ven biển là lựa chọn tuyệt vời để chúng tôi ngắm mặt trời lên".
Thưởng thức đặc sản bún nghệ cũng là một trải nghiệm ẩm thực thú vị mà du khách nên "bỏ túi" khi đến Hòn Sơn.
Tô bún nghệ trứ danh ở Hòn Sơn.
Trước khi rời khỏi đảo, du khách đến chợ để để mua khô về làm quà cho gia đình, bạn bè. Giá bán giao động từ 180.000 đồng phù hợp để biếu tặng dịp Tết.
Cá khô được người dân phơi ngay trước nhà, được tẩm ướp gia vị vừa ăn, đảm bảo an toàn nguồn gốc. Kết thúc chuyến hành trình, chia sẻ với báo Lao Động, chị Ngân nói "Mọi thứ thật tuyệt vời, cảnh sắc hoang sơ, hải sản thơm ngon, người dân thân thiện. Tôi tiếc vì chỉ có 2 ngày 1 đêm để vui chơi, tuy nhiên, đây vẫn là chuyến đi lý thú giúp tôi tái tạo năng lượng làm việc sau Tết".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn